Tháng 8 vừa rồi em bị đẻ non ở bệnh viện Phụ Sản, em bé sống được 2 ngày thì mất. Cho đến bầy giờ đây là nỗi đau lớn nhất mà em phải chịu đựng. Khi đó mẹ và chồng em nhờ bệnh viện an táng và đưa 500ng vì thủ tục mang bé về rất phức tạp và lâu. Nhưng vừa rồi, người thân của em đọc báo thấy nói rằng bệnh viện không an táng mà vứt những em bé đã mất đổ đi cùng với rác. Điều này làm em thực sự rất sốc. Nhưng có một bác bảo vệ ở bệnh viện chuyên nhặt các bé về để đem chôn cất, mỗi bé được bác đặt một bát hương và một cái tên riêng. Người thân của em không nhớ tên và cũng không giữ lại số báo đó. Em rất mong có ai biết được sự viêc này và cho em biết tên của bác bảo vệ đó, nếu có cả địa chỉ thì càng tốt để em mang con về. Em xin cám ơn nhiều. Địa chỉ mail của em là: @Yahoo.com">personality_hoa@Yahoo.com