Mình mới vừa sinh tại Bệnh Viện Từ Dũ được hơn 1 tháng, mình rất hài lòng về chuyến vượt cạn ở Bệnh Viện Từ Dũ lần này, và giờ mình muốn chia sẻ với các bạn sắp sinh về việc lựa chọn nơi sinh an toàn mà chi phí không quá cao chính là sinh tại Bệnh Viện Từ Dũ.



Mình sinh thường, chọn loại dịch vụ, chọn bs trực, sinh xong nằm viện 2,5 ngày (80k/ngày,phòng quạt, 8 giường), viện phí khoảng 2,3 triệu (mình có BHYT)


-Khi mình có dấu hiệu chuyển dạ thì đi thẳng vào phòng cấp cứu của Bệnh Viện Từ Dũ.


-Đến bàn làm hồ sơ (chỗ mấy cô mặc áo trắng) nói với họ là mình có dấu hiệu sinh, mình được cấp số thứ tự để khám.


-Khám xong mình được bảo ra ngoài ngồi chờ gọi tên làm hồ sơ


-Họ gọi tên mình tới bàn hồ sơ để điền giấy tờ, mình đưa thẻ BHYT và điền vào tờ giấy ( có nhiều mục nhưng mình chỉ nhớ vài dòng):


+ Chọn sinh dịch vụ


+ Chọn bác sĩ trực


-Làm hồ sơ xong mình nhờ người thân đi đóng tiền tạm ứng ( 2 triệu ) còn mình ngồi lại ở hàng ghế chờ trong phòng cấp cứu của Bệnh Viện Từ Dũ, lát sau có người gọi tên và dẫn mình lên phòng chờ sinh


-Lên đến phòng họ bảo mình thay quần áo và đưa hết đồ trên người (kể cả đồ lót và giày dép) để họ chuyển xuống cho người thân của mình


-Tiếp đó sẽ có người hỏi lại 1 số thông tin để điền vào hồ sơ


-Kế tiếp là bảo mình lên bàn khám để khám trong , lấy máu và bơm thuốc vào hậu môn, họ dặn khoảng 15p sau hãy đi vệ sinh cho sạch.


-Xong rồi họ đưa cho mình 1 túi quai xách nhỏ, trong đó là : 1 bọc quần lót giấy, 1 bọc miếng lót cho sản phụ, và 1 xấp giấy vệ sinh rồi bảo mình qua phòng kế bên tìm giường trống nằm.


-Mình qua phòng bên, đây là phòng chờ sinh, khoảng vài chục giường, có máy lạnh và phòng vệ sinh rất sạch sẽ


-Tới 16h30p là giờ ăn chiều, ở hành lang có phục vụ thức ăn, 26k/phần, các bạn lại quầy trực nhờ nhắn người nhà lên để thanh toán tiền ăn


-17h là phải về lại phòng, mình được gọi tên lên để chuẩn bị đo điện tim thai, đo xong rồi khám trong, mình nở 4phân.


-Lát sau có người gọi tên mình và thêm 1 chị nữa đi vào phòng sinh


-Phòng sinh mình vào có 2 giường, mình và chi kia mỗi người 1 giường, mình sinh thường, còn chị ấy sinh mổ (chọn bác sĩ)


-Mình và chị ấy được truyền nước và mang bao chân (giống như áo gối ôm í), chị ấy chọn bs nên cứ nằm đấy chờ, khi nào bs đến thì sinh


-Lúc sinh mình được hướng dẫn tư thế cũng như cách rặn rất chi tiết , vì thế các bạn nào sinh con so cứ yên tâm nhé!


-May tầng sinh môn xong mình được 1 chị cho uống 1 ly sữa nóng, sau đó chị ấy đỡ mình qua xe đẩy, để em bé dưới chân rồi đẩy mình ra ngoài, trên đường đi chị ấy nói khi nào ra ngoài nhớ bảo người thân gởi lại chị 8k tiền sữa.


-Ra phòng chờ ( các bạn nhớ đọc những tờ giấy A4 dán trên tường để đề phòng chuyện k hay nhé!)khỏang 3 tiếng để bs theo dõi sức khỏe mẹ và bé, sau đó mình được chuyển xuống phòng dịch vụ 80k/ngày ( khi vừa chuyển ra phòng chờ các bạn nhớ liên hệ với nhân viên ở đây để đăng ký phòng, vì họ k nhận đăng ký trước)



***Ở căn tin Bệnh Viện Từ Dũ có bán nhiều loại canh cho sản phụ, 1 phần ăn gồm 1 hộp cơm+đồ mặn+hộp canh ( giò heo) khoảng 55k, rất sạch sẽ và tiện lợi, các bạn nên ăn ngay khi có thể để nhanh có sữa cho bé để bé không phải bú sữa ngoài nhé!