Bức xúc quá các mẹ ạ, chả biết ở các nơi khác các bác sĩ khám cho bệnh nhân kiểu gì, chứ ở đây khám làm em máu dồn hết cả lên não.


Quy định của phòng khám là đến đăng ký từ 6h30, 7h15 quay lại nộp tiền, sau khi nộp tiền xong thì lại đợi khám.


Mỗi lần đi khám theo cái quy trình này em đều phải dậy từ sớm để đi đký, nộp tiền rồi chờ đợi, cũng chả hiểu khám xét kiểu gì mà em số đkí từ sáng là thứ tự số 15 mà phải đến 10h30 sáng mới đến lượt khám. Ừ thì dù sao cũng khám được, cái công chờ đợi cũng chẳng nói đến nữa.


Thế mà hôm thứ 7 vừa rồi, chả hiểu các mẹ ở đó bùng nổ kiểu gì mà ai vào cũng đòi khám bs Vĩ, đến lượt gọi đến mình là cũng đã 9h sáng rồi, thế là các cô y tá ở bàn đăng ký đề nghị mình đổi sang khám bs Thắng vì đã hết số của bs Vĩ. Mình không muốn đổi vì mình đến đấy là để khám anh Vĩ chứ không khám anh Thắng.


Y tá: Ngay từ lúc đăng ký số bọn em đã bảo chị là hết số anh Vĩ rồi, bây giờ chị đòi khám làm sao anh ý khám được.


Mình: Em bảo bao giờ, chị chẳng nghe thấy em nói gì cả.


Y tá: Chị ơi, bọn em làm ở đây hơn 6 tháng rồi, đều được huấn luyện hết cả, bọn em ko làm sai bao giờ, em đã thông báo hết số anh Vĩ từ stt 35, các chị đứng đấy phải nghe chứ (?!?)


Mình: Chị chẳng biết em làm được bao lâu, em được huấn luyện bao lâu, ai đăng ký em cũng phải nói chứ, sao em lại bảo chị đứng đó chị phải nghe?


Thế là mình bị cả 5 cô bỏ qua, không ai nói chuyện gì nữa, làm tiếp của người khác.


Mình: Thế trường hợp của chị thế nào đây, em xem giải quyết thế nào, giờ không khám cho chị buổi sáng được thì đẩy sang cho chị khám buổi chiều, chiều chị đến nộp tiền rồi chờ đk là xong chứ.


Y tá: 1h chị quay lại đki từ đầu nhé


Mình: em làm sao thế, chị chờ đăng ký ở đây từ 6h30 sáng, ko khám được cho chị thì phải giải quyết cho chị sang khám buổi chiều chứ sao lại bắt chị chiều đến đk lại. Chị chờ ở đây gần 3 tiếng đồng hồ chứ có phải là ất ơ giờ này mới đến để xin đăng ký đâu mà phải quay lại dk từ đầu?


Y tá: chị thông cảm, đây là quy định của pk, anh Vĩ ko cho phép bọn em nhận trước.


Mình: Thế em cho chị gặp anh Vĩ, nếu anh ý không giải quyết được thì chị cũng thôi luôn.


---


Mình: anh ơi, em ngồi chờ từ sáng đến giờ gần 3 tiếng mà bên dưới lại bảo hết số, giờ anh có thể bảo mấy cô ý linh động đk luôn cho em khám ca chiều được ko?


bs Vĩ: không được em ạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bọn anh ko làm thế được, chiều em quay lại đki nhé


Mình: anh nói thế nếu chiều em quay lại lại bảo là hết số rồi thì em lại chờ mất công à, đến ngày tháng năm nào em mới khám được?


bs Vĩ: nếu em sợ ko khám được thì em ngồi chờ đến 12h đi


Mình: Thôi, anh nói thế thì em hiểu rồi, anh không phải nói nữa, em cũng chia tay với phòng khám của anh luôn, cũng chẳng phải đây là chỗ duy nhất khám thai.


Đấy, các mẹ xem thử cách làm việc ở đây nó củ chuối chấm muối thế nào. Lúc đăng ký từ sớm thì ko nói luôn cho người ta, cứ đăng ký từa lưa, để cho ng khác chờ hết hơi gần 3 tiếng đồng hồ xong nói ráo hoảnh 1 câu, chị đứng đấy chị phải nghe X(


Ừ thì mình thông cảm là có nhiều mẹ đến trước thích khám bs Vĩ, thế thì đến lượt mình là tận stt >50 thì hết giờ khám buổi sáng, họ nói trước cho mình quay về khỏi ngồi chờ nữa.


Thế nhưng dù sao cũng là mình đã ngồi chờ ở đó gần 3h, cũng chẳng biết là hết số bs Vĩ từ bao giờ, bởi vì những người đk trước mình vẫn còn được lựa chọn là khám a.Thắng hay a.Vĩ, như vậy có nghĩa là tớ giữa đường bị đứt gánh chứ cũng chẳng phải là thông báo ngay từ sáng sớm.


Hay giả dụ như thông báo từ lúc đang thu tiền cho người só stt là 35 đi nữa thì em hỏi các mẹ, lúc ngồi chờ đến lượt như thế, có mẹ nào chăm chăm ngồi nhìn và nghe xem người ta đến khai báo là tôi muốn khám cái gì hay là tranh thủ ngồi đọc báo hoặc nói chuyện với ng bên cạnh.


Mà ghét nhất cái kiểu của bs Vĩ khi nói với mình câu cuối cùng "em ngồi chờ đến 12h để đăng kí". Xin lỗi chứ các mẹ, bác sĩ giỏi hay không em chưa biết nhưng mình đến vì danh tiếng của bs đồng thời cũng muốn nhận lại sự tôn trọng tối thiểu từ bs, với kiểu hành xử thế này em cũng xin kiếu luôn, ạ luôn. Mẹ nào có ở tỉnh xa muốn đến khám thì thăm dò trước nhé, ở HN cũng còn nhiều bs danh tiếng khác, nếu thấy chấp nhận được thử thách thế này thì hay đến ạ.


Hôm đấy em thấy có mấy mẹ trước em cũng bị tình cảnh như thế, chắc chắn là cũng chẳng phải chỉ có 1 mình em bị như vậy. Chị nào đã bị như thế rồi vào chia sẻ cùng em nhé. Không để kiểu làm việc mất ý đức thế này cứ tồn tại mãi được =;