Tháng 3/09 mình mang thai, tuy đag khám ở bà mẹ trẻ em nhưg mình quá bất ngờ khi bs báo thai lưu,mình không tin vào kết quả đó nên đến Đại Học Y Dược đường Hoàng Văn Thụ kiểm tra lại, gặp ngay bs Khúc Minh Thúy phụ trách khám và giải quyết cho mình. Trong lòng mình đang rất buồn vì chuyện k may bất ngờ xảy ra, nhưg càng xót xa hơn khi nhìn gương mặt lạnh như tiền của bs KMT cũng như những câu trả lời cau có k đầu k đuôi của bà. Thất vọng quá!! Mình k thể nào tìm thấy đc 1 sự đồng cảm cũng như nét hiền từ trên mặt bà. Sợ!! Mai mốt sẽ tham khảo kỹ hơn trc khi có thai để chọn mặt gởi vàng vào bác sĩ nào đó nhân từ 1 chút! Có mẹ nào gặp qua bà này chưa????