Hôm dầu đi khám thật là vất vả cho 2 vợ chồng mình đến d/c 387 kim ngưu đến thấy chờ mãi không thấy mở cửa có người mách là phải đăng ký từ 2h chiều , có 1 tờ giấy bé tý ghi tên vào đó rồi đến 2h có có một người phụ tá điểm danh, hú hồn may mà đăng ký được số 18 , 1 lúc sau có khoảng mâyd chục đôi đến , đông kinh người, tầm 5h bs dũng về vc mình chờ khoảng 1 tiếng thỳ mới đến lượt khám bs có kết quả cho vợ mình như sau:


- lấy chồng hoen 1 năm , chưa có con, chưa nạo hút, kn26-30/4-5


Chu kỳ kn 26/9 của vợ mình bị tụt lùi!


Tim phổi bt


Âm hộ bt


Âm đạo có ít khí hư


Cổ tử cung không ngắn , không viêm


- kết quả siêu âm: tử cung đổ sau lệch phải 43x40mm, niêm mạc 8,9mm


Buồng trứng phải nhỏ hơn bình thường


Buồng trứng trái 1 nang 11mm


- song phần xét nhiệm bên bác sĩ dũng, rồi bs dũng bảo sang 219 lê duẩn phòng khám tri đức chụp tử cung + vòi trứng


Đến lúc đó đã là 8h đi sang đến đó thỳ phòng khám đã đóng cửa không chụp nữa! Mệt hết ng 2 vc lại phải đi thuê trọ nghỉ đến sáng mai mới đi được nhà lại ở xa nữa chứ!


Song xuôi bs dũng hẹn chu kỳ kn tới đi xuống 1 lần nữa!!!


Xét nghiệm + thuốc thang lung tung hết 1tr320k.


Không biết lần này hết bao nhiêu nữa,


còn chưa xét nhiệm chồng nữa


Đã có ai khám thủ tục từ a->z mà thành công ở bác sĩ dũng chưa?? Chi phí hết khoảng bao nhiêu?? Khám hết bao nhiêu lâu??


Thân!