Mình thì mổ chửa ngoài dạ con ở bệnh viện phụ sản hà nội.


Bức xúc, ức chế , ngẹn tận cổ rồi, giờ chứng kiến nhiều cảnh bức xúc quá.


Trước mình chưa ngoài dạ con, vào phòng khám BS Nguyệt ở Cát Linh siêu âm, BSi bảo vào viện đăng kí mổ ngay, nó to và giãn vòi trứng nhiều rồi, ko nhanh là vỡ. Hix 10h tối 2 vợ chồng ẵm quần áo vào viện, ngồi chờ Bsi trực đi ăn đêm. đến 10h30 bsi về siêu âm bảo ko có túi thai, cũng không thấy hiện tượng gì, chỉ có ít máu đông. Đau thì bsi cho vỉ thuốc giảm co thắt rồi đuổi về. Mình tỉ tê bảo thử 2 vạch và đi ktra bảo chưa ngoài dạ con rồi, có dấu hiệu ra máu và đau bụng rồi. Thế bà bị Bsi ca cho một bài:


Chị khám ở đâu là việc của chị, tôi siêu âm cho chị 2 lần ko thấy à. chưa có dấu hiệu gì, về uống thuốc 3 ngày sau tái khám. Giờ nằm viện chả giải quyết vấn đề gì.


Khóc mếu đi về gọi điện cho phòng khám. Bsi lại bảo thế ko xin nhập viện đi lại còn về.


Lại vào phòng cấp cứu lúc 11h45 xin siêu âm lại. Lại nộp tiền siêu âm. siêu âm bác sĩ lại bảo ko có gì. chuyển lên tầng 2 siêu âm lần nữa, hết trong lại ngoài cũng bảo ko sao.


Lúc này hết cách phải gọi cho bsi Nguyệt nói chuyện với cô siêu âm. Lúc này cô ấy mới dò đi dò lại bảo: Uh to lắm,xuống làm thủ tục nhập viện ngay.


Nhập việ xong lên khu mổ, cô y tá gọi vào: Nồng độ beta lên gần 1000 rồi, đăng kí bsi nào mổ thì cho 3,5tr vào phong bì chị nhờ bsi mổ sớm cho không để muộn là vỡ đấy. ( hoang mang quá :(( )


lúc đó ko đủ tiền chồng phải đi vay.vì đã nộp tiền viện phí đầu vào rồi.


Cô y tá nhận tiền rồi, bảo bsi phó khoa sẽ mổ cho chuẩn bị đi. Cho vào phong bì 3tr để bsi lo cho cả kíp mổ.


Lúc này ngớ người bảo : Ơ chị lúc nãy e đưa chị rồi mà ,tưởng chị đưa tiền đó nhờ Bsi.


Ối giời ơi hóa ra không phải. Nó dạo mình cho mình hoang mang rồi bảo bao nhiêu đưa bấy nhiêu í mà.


lại ko đủ tớ bỏ phong bì 2tr.


Vào vệ sinh trước khi mổ, Em y tá lại bảo, chị cho 200k vào phong bì trước đi vào vệ sinh thì đưa cho chị ấy . Cám ơn.


Hóa ra tiền viện phí không bao gồm những khoản đó sao? tức


Tức


Tức....