Tôi vừa cho con đi tiêm chủng tại phong tiêm chủng Safpo Xuân Đỉnh. Đây là chi nhánh họ mới mở, còn ở HN họ có trụ sở tại 135 Lò Đúc. Tôi được bạn giới thiệu là ở đó vắng, sạch sẽ, nhân viên niềm nở nên rất mừng, vậy là từ giờ mình không phải đi xa.


Thứ 6 tuần trước (5/4) xã tôi được nghỉ, tôi đưa sổ tiêm của con và dặn cho con tiêm mũi Viêm não Nhật bản vì cháu đã bị lỡ quá 3 tháng. Trong sổ tiêm, các mũi hẹn lịch đều được bác sĩ tại 2 địa chỉ 35 Trần Bình hoặc Làng QT Thăng Long (2 nơi nhà tôi hai đi tiêm) ghi bằng bút chì rõ ràng, trong đó mũi Thuỷ đậu được ghi lịch hẹn là 4/2016 vì mũi đầu cháu tiêm tháng 4/2012, viêm gan A lịch hẹn 3/2013 và Viêm não nhật bản hẹn 12/2012 (mũi này bị quá hạn, cần tiêm ngay)


Tuy nhiên, chiều tôi về, giở sổ ra thì Trung tâm Safpo đã tiêm cho cháu mũi Thuỷ đậu và viêm gan A cùng một ngày. Tôi tá hoả hỏi chồng thì chồng nói bác sĩ đọc sổ và tư vấn như vậy. Tôi gọi điện cho trung tâm, được giới thiệu gọi cho bác sĩ tư vấn. Gọi cho bác sĩ tư vấn, được nghe giải thích: Mũi thuỷ đậu thứ 2 có thể tiêm cách mũi 1 từ 6 tuần tới 4 năm, tuỳ từng vùng, tuỳ từng đứa trẻ!!!!!!!! Tôi hỏi chị ta vậy Bộ y tế có sự thống nhất nào trên cả nc ko, chị ta nói không, còn nói vì thế mới cần bác sĩ tư vấn này nọ. Thế nhưng cả hai nơi tôi từng tiêm, các bác sĩ rất thống nhất trong lịch tiêm các mũi, sổ cũng ghi rõ mũi thuỷ đậu 2 cách mũi 1 là 4 năm, vùng của tôi cũng ko có dịch thuỷ đậu, con tôi bình thường, làm sao chị ta căn cứ vào vùng và cơ địa đứa trẻ để tiêm thuỷ đậu sớm hơn tận 3 năm so với chỉ định!!!!!!! Chị ta còn nói: Trần Bình là nơi tiêm chủng của người lớn, Làng QT Thăng Long là nơi bán thuốc, ngoài ra chị ta đã từng là thư ký của Dự án tiêm chủng quốc gia, hợp tác với phòng tiêm 70 Nguyễn Chí Thanh......


Tôi đã dừng tranh luận với chị ta, sáng thứ 7 tôi gọi điện lên Sở y tế, rất may vẫn có người trực và cho tôi số điện thoại của một bác sĩ thuộc Sở để tư vấn. Anh nghe tôi trình bày xong và nói rằng mũi Thuỷ đậu 2 đó phải tiêm cách mũi 1 là 4 năm đúng như các bác sĩ ghi trong sổ, còn tiêm sớm là lãng phí và không cần thiết. Chưa kể về sức khoẻ thì ko ai dám chắc nó có ảnh hưởng gì ko. Tôi định làm đơn để gửi Sở y tế, yêu cầu làm rõ sự việc, nhưng anh đó có nói: Thôi chị ạ, kiện tụng mình cũng mệt mỏi mà thường cũng không giải quyết được gì.


Sau đó tôi đã gọi điện lại phòng tiêm, nói rõ ràng rằng họ đã làm ăn tắc trách, mũi cần tiêm thì ko tiêm, cố tình tiêm mũi chưa đến hạn (hai mũi họ tiêm hết gần 800.000đ). Vẫn những lời giải thích loanh quanh, mời tôi đến để cho xem tài liệu này nọ. Tôi đâu cần xem tài liêu khỉ gì vì sổ tiêm của con được phát tại Y tế xã ghi rõ ràng là hai mũi cách nhau 4 năm, các phòng tiêm khác đều ghi thống nhất tiêm năm 2016!


Ngoài ra, cách làm ăn của họ của không chấp nhận được. Từ cháu thứ nhất tới cháu thứ 2, tôi đã đi tiêm khoảng 6-7 nơi ở HN, nơi nào họ cũng ghi các mũi họ tiêm cho con vào quyển sổ duy nhất, con chỉ có 1 quyển sổ để theo dõi cho có hệ thống. Thế nhưng tại phòng tiêm Safpo này, nhân viên đã rất nhiệt tình, mẫn cán ngồi chép lại toàn bộ các loại mũi tiêm của con tôi vào một quyển sổ của riêng trung tâm (bé bằng lòng bàn tay). Cách quảng cáo thật thô thiển và ngu xuẩn!


Tôi là thành viên tham gia thường xuyên ở Box Giáo dục, lần này post bài ở mục Sức khoẻ để các bậc cha mẹ có thêm thông tin về phòng tiêm Safpo này, tại HN nó có hai địa chỉ là 135 Lò Đúc và xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm). Hãy cân nhắc kỹ khi chọn dịch vụ tiêm chủng. Dù họ cách nhà chúng tôi 5 phút đi xe máy nhưng tôi sẽ chọn lại tiếp tục taxi tới Trần Bình.


Tôi có tham khảo được link này trong lúc bức xúc tìm hiểu về hệ thống Safpo:


Phòng tiêm vắc xin Safpo


Mọi người có thể xem thêm!