Hi các mẹ. Chuyện là như này. Hôm thứ bảy 18/5/2013, em có đến 131 Lò Đúc để tiêm phòng HPV mũi 2. Mũi 1 em đã tiêm trước đó 2 tháng, khi tiêm rất đau buốt (có cảm giác buốt vào tận xương) và 7 ngày sau tay em vẫn đau. Tuy nhiên, mũi số 2 này em vô cùng bất ngờ khi y tá tiêm cho em rất nhanh, nhanh lắm ý, khi em vừa vén áo và quay mặt đi thì đã xong rồi (ước chừng chưa đến 2s cho 1 mũi 0,5 ml). Em lấy làm lạ về mũi tiêm này nên gặng hỏi y tá về lọ thuốc thì cô ấy đưa ra 1 lọ thuốc không (em để ý thấy có 3 hộp khác trên bàn cũng trống rỗng). Em lại thắc mắc tại sao lại tiêm nhanh thế thì cô này quanh co là tiêm có 0,5 ml thôi. Em nghi cô này ăn bớt thuốc trong xi lanh nên em hỏi xi lanh tiêm của em đâu thì cô ấy bảo đã vứt vào trong thùng rác y tế rồi (thùng kín chỉ có 1 lỗ tròn) nên em ko quan sát được. Em đòi cầm hộp thuốc rỗng về thì cô đấy nói chỉ có thể xem chứ ko cầm đc, chỉ cầm hộp bìa về thôi. Lúc đó em rất bực mình vì tiêm ko có cảm giác mấy và quá nhanh, nhưng ko muốn đôi co nên ra ngoài phòng chờ ngồi. Em nói chuyện với 1 chị ở gần đấy thì chị ấy cũng nói con chị ấy tiêm rất nhanh đến nỗi chị ấy ko kịp quan sát. Khi tiêm xong về tay em ko đau như mũi 1, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Em nghi (chỉ là nghi ngờ thôi) em chắc chỉ đc tiêm 0,3 ml là cùng, vì cảm giác tiêm hoàn toàn khác lần trc. Cứ cho là cách tiêm của từng người khác nhau thì cái cảm giác buốt do thuốc làm sao mà khác được chứ.


Các mẹ cho con đi tiêm nên cẩn thận, quan sát thật sự kỹ càng vào. Em càng nghĩ càng thấy xót của, vì 1 mũi 1.400.000 chứ ít ỏi gì. Nhất là cô y tá tên Yến, mặt tròn và trông rất sắc sảo. 70 Nguyễn Chí Thanh dính phốt rồi chả nhẽ chỗ này cũng thế?