Em không biết làm sao để nói hết lời cám ơn đến chị Liên hình ảnh , nhờ chị mua dùm cho em hủ Sudocrem để xức cái mông đau khổ của Khuê sau đợt bệnh nhiễm trùng đường ruột, em chỉ xức một lần thôi mà đã thấy như muốn khỏi rồi :1:. Cái mông của Khuê (nói đúng ra là cái đít) thật tội nghiệp, Khuê bị sốt cao, ói và ị liên tục, ăn hay uống bất cứ gì vào là 5 phút sau ói ra cho bằng hết, và tiếp theo đi tiêu liên tục... khiến cái đít bị lỡ, sưng đỏ lên hình ảnh. Khuê khóc suốt vì không ngồi được, mà mỗi lần ị thì đau không thể tả. Cũng may hủ kem Sudocrem của chị Liên về kịp lúc, em xức lúc cái đít đang bị rộp lên (lúc này Khuê ngứa lắm) vậy mà chỉ dùng 1 đêm thôi mà đã bớt hẳn. Thấy con không đau và ngứa nữa em mừng quá


Em cám ơn chị Liên nhiều. hình ảnh hình ảnh


Cho em hỏi thăm về kem này với chị Liên ơi, em nghe nói là hủ Sodocrem này có thể trị cả bệnh trĩ nữa phải không chị?