Đây là trường hợp của đứa bạn em khi đưa con đi tiêm phòng


Hôm nay cho Bum đi nhỏ Rota theo lịch, minh đã cẩn thận cho con ra Safpo Hai Duong( la chi nhanh safpo Lo Duc) để uống ,vì cho con về ba ngoại nên6 trong 1 minh cung tiêm ở đấy,sau vụ Tiêm vớ vẩn ở NGuyễn Chí Thanh nên mìnhcanhr giác,nhìn con y tá có vẻ loay hoay rồi nhìn mình với ánh mắt lạ,rồi nó mở thuốc rất nhanh,lấy lưng che đi nên mình ko kịp nhìn ,nghhi ngờ nên minh nhìn vào lọ thuốc thấy khác với lần trước ,thuốc rota màu hơi vàng dạng siro ,mà lần này nó lại màu trắng trong,nó cho Bum uống ko đổ vào mép mà lại đổ vào lưỡi rồi bóp mồm Bum cho khóc toáng lên kiểu làm động tác giả,Bum nhà mình thích uống nước nên giọt đầuko khóc như lần trước, rồi nó bóp mồm làm con khóc,luc đấy mình biết ngay là lừa đảo rồi,mình bảo dừng lại đã ko cháu nó trớ,nó thấy thế bóp cố rồi nước nó bắn lên mép,mình giật ống thuốc lại rồi thử hoá ra là nước lọc ,ko mùi vị gì,vừa khóc vừa nói mà run quá ko biết làm sao,nó cãi là thuốc lam gì có chuyện đấy...minh đưa lọ cho bà bác sỹ tư vấn ngồi pòng bên cạnh và nói...bà í ko nói một câu gì,minh bảo nếu tử tế thì nhỏ cho con cháu lo khác ko cháu se lam ầm vụ này lên,nó vẫn ko nhận,minh bảo vậy lấy lọ khác ra so sánh,nó bảo pai mất tiền,minh trả tiền luôn,rồi mình bảo nhỏ tiếp cho con e lọ này ko thì thuốc bỏ ra tủ lamhj rồi,nó bảo như thế quá liều,minh chấp nhận,mình bảo nó la cứ nhỏ rồi tôi sẽ làm việc tiếp,lúc đấy sức khoẻ của Bum la quan trọng,sau do ba bac si ngồi cạnh bảo với mình làcho qua,làm to chuyện làm gi,rồi bảo con mụ y tá đó trả lại tiền cho mình nhưng con đấy nó vẫn cãi ,bà bac sĩ vào bảo thôi bác sẽ nói chuyện với chị đấy,lúc đấy mình ko nghĩ ra pải làm gì để vạch mặt con đấy hicko biết những mũi 6 trong 1 Bum tiêm ở đấy thì thế nào nữa,lo quá,cảnh báo cho các mẹ khi đưa con đi tiêm nhé...