Hiện nay có nhiều phụ nữ chọn cách ở nhà nội trợ và làm mẹ toàn thời gian sau khi sinh con.

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Nói là vợ ở nhà, tưởng đâu nhàn nhã lắm, thực sự là có hàng trăm công việc không tên mỗi ngày. Nếu người chồng đi làm xa, thời gian ở bên nhau càng ít ỏi. Trên mạng xã hội cũng đầy rẫy những câu chuyện vợ thay lòng đổi dạ khiến nhiều người đàn ông dần mất niềm tin vào vợ, nghi ngờ vợ ngoại tình.

Cùng với sự thay đổi địa vị và vai trò xã hội đột ngột, người mẹ sẽ có những thay đổi về thể chất và tâm lý, điều này dễ làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai người. Nếu chồng không tâm lý và tin tưởng vợ, gia đình sẽ đổ vỡ vì những nghi ngờ, ghen tuông vô lý. Có một người đàn ông đi làm xa, 45 ngày đến 2 tháng mới về nhà với vợ, nhưng lại đem lòng nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Anh ta đã lén lắp đặt camera để theo dõi…

Anh Chen là một kiến ​​trúc sư, thường đến công trường dài ngày, có khi 2 tháng mới về nhà một lần. Vợ chồng anh yêu nhau từ thời học đại học, ra trường 5 năm ổn định mới cưới. Anh và vợ đều là những nhân viên cốt cán tại công ty, năng lực làm việc xuất sắc. 2 năm trước, vợ Tmang thai và sinh con. Mặc cho mẹ chồng nói sẽ hỗ trợ và thuê thêm cả giúp việc, vợ anh vẫn quyết định nghỉ việc để toàn tâm lo cho con nhỏ và gia đình.

Từ khi bà xã sinh con trai, dường như anh cảm nhận được tình cảm của vợ với mình không mặn mà như trước. Ngay cả khi anh đi xa về, vợ cũng không tỏ vẻ hồ hởi hay ngạc nhiên. Những lúc gần gũi, bà xã đều than mệt, từ chối những nhu cầu bình thường nhất. Anh Chen rất ngạc nhiên vì vợ chỉ ở nhà chăm con, làm sao vất vả bằng ở công trường.

hình ảnh

Vì vậy, nghi ngờ vợ có người khác, lần này về, trước khi đi, anh đã bí mật lắp đặt camera quan sát trong phòng ngủ, để xem vợ anh làm gì mà than mệt than mỏi, để xem liệu vợ có người đàn ông nào khác hay không.

Tối hôm đó anh bật màn hình lên thì gần như bật khó, hóa ra anh đã hiểu lầm vợ.

hình ảnh

Dường như vợ anh chưa bao giờ có thể ngủ ngon hay ngủ đủ giấc khi có con nhỏ.

Qua màn hình có thể thấy trời đã tối khuya, vợ anh đã rất buồn ngủ, cứ dặt dẹo qua lại. Nhưng làm gì được yên thân vì cậu con trai náo động của mình. Đứa bé cứ lăn lên bò xuống, thậm chí đạp vào mặt mẹ, day tóc đòi mẹ ngồi dậy chơi với nó. Có lúc vợ anh Chen lấy mền trùm kín như trốn con thì cậu con trai cũng sẽ nhanh chóng tìm ra. Có lúc cậu bé quá dư thừa năng lượng còn ngồi trên mặt mẹ một lúc, nắm tóc mẹ lay lay, trong khi người mẹ buồn ngủ ríu cả mắt, chỉ muốn nằm ngủ thẳng một giấc ngon lành.

hình ảnh

Mỗi đêm đều phải nằm trông con mà chưa hề có được một giấc ngủ ngon.


Có người nói ban ngày con ngủ, tại sao mẹ không ngủ? Điều này có thực sự ổn không? Thực ra ai đã từng nuôi con đều hiểu đây là ảo tưởng. Nếu con đã ngủ thì mẹ phải nấu cơm, dọn dẹp, giặt tã, nếu không khi chồng về thấy nhà cửa bề bộn, sẽ trách mắng vợ lười biếng, có mội việc ở nhà giữ con cũng không xong.

hình ảnh

Hầu như chỉ biết đi làm và kiếm tiền, anh Chen nhận ra mình không giúp vợ hay chia sẻ việc trông con với vợ mình, anh thấy thương vợ mình nhiều hơn. 

Các ông chồng ra ngoài làm việc, có thể tự vênh vang rằng mình nuôi cả nhà, để vợ không phải vất vả. Tuy nhiên, có bao nhiêu ông chồng trải qua cảnh ôm con vào nhà tắm, nấu cơm, đi chợ, dậy năm sáu lần một đêm cho con bú.

Người chồng sau khi chứng kiến tặn mắt cảm thấy vô cùng hối hận, tự nhủ sẽ xin chuyển sang một bộ phận khác để có thể ở nhà nhiều hơn, đỡ đần vợ, để vợ có thể có một giấc ngủ ngon. Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình, thể hiện sự cảm thông dành cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Dẫu sao anh chồng dẫu nghi ngờ vợ ngoại tình lén lắp camera cũng là một người biết nghĩ cho vợ con, biết tự nhìn ra thiếu sót của mình. Nhiều người tỏ ra cảm thông:

Thật ra anh không biết cũng đúng, người mẹ có con nhỏ thì thời gian dành cho bản thân còn không có, lấy gì mà dành cho chồng?

Chồng tôi đi làm về ngủ cả đêm. Con bệnh phải vào bệnh viện thì cũng chỉ có 1 mình mẹ lo. Chồng bảo không muốn mất ngủ. Nhiều lúc thật muốn buông tay cho rồi.

Cũng có người cho rằng hành vi của người chồng là không chấp nhận được, nếu người vợ phát hiện sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương:

Thật kém cỏi sao phải lắp màn hình để theo dõi vợ, nếu anh nghi ngờ cô ấy có người khác, tốt nhất là hỏi cô ấy hoặc ly hôn đi!

Người ta thường nói rằng "hạn sử dụng" cho một cuộc hôn nhân thường là 5 đến 7 năm. Đó là quãng thời gian những đứa trẻ lần lượt chào đời. Cha mẹ ngoài áp lực cuộc sống, mưu sinh còn phải đối mặt với áp lực nuôi con. Nếu không có sự cảm thông và thấu hiểu thì rất khó giữ gìn hôn nhân trong giai đoạn này. Đặc biệt ở những gia đình mà người mẹ ở nhà toàn thời gian, công sức của họ bỏ ra không hề ít, nhưng trong mắt người khác lại rất nhỏ.