Trong lúc con rể lo lắng mệt mỏi đến mức ngồi sụp xuống trước cửa phòng sinh thì bố vợ lôi điện thoại ra quay chụp đủ kiểu.

Người ta bảo muốn hiểu tấm lòng của chồng hãy ra cửa phòng sinh mà nhìn. Cái này đúng thật các mẹ, tới khi sinh đẻ thì 1001 thái độ khác nhau của mấy ông chồng. Có người xót vợ đau, đứng ở ngoài cửa phòng sinh cứ bồn chồn ngóng vào. Có người lại bình tĩnh đến lạ, bấm điện thoại, đến lúc y tá gọi tên còn chẳng nghe mà trả lời.

Chị nào gặp đúng chồng biết thương vợ, vừa ra cửa phòng sinh là được chồng đón thì quá hạnh phúc. Còn không được chồng quan tâm thì thôi, lấy con làm niềm an ủi vậy.

Như chị này là quá hạnh phúc, em đọc câu chuyện của chị trên sohu mà thấy vui lây. Bằng chứng là hình ảnh chồng lo lắng trước cửa phòng sinh được bố chị chụp lại. Hành trình đi đẻ của chị tràn ngập trong tình yêu thương của chồng, miệng anh nói chẳng lo mà vợ vào sinh, trong lòng anh là bão tố.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Sự việc diễn ra ở một bệnh viện thuộc Chiết Giang, xứ Trung. Ở một hành lang trước phòng sinh, một thanh niên trẻ đang đi lại, dáng vẻ lo lắng. Lúc này, vợ đang sinh con bên trong, đây là đứa con đầu lòng. Người bố trẻ khó tránh khỏi vừa mong đợi vừa bồn chồn.

Lúc này, đi cùng với người chồng trước cửa phòng sinh còn có mẹ chồng, bố vợ. Người mẹ thấy con trai cứ đi đi lại lại liền bảo con đừng căng thẳng. Thanh niên rất mạnh mẽ bảo con không căng thẳng đâu. Tuy nhiên, cơ thể con người là trung thực nhất, miệng thì nói không lo lắng nhưng hành động lộ ra hết.

Người chồng khoanh hai tay trước ngực, đi vòng vòng trước cửa, nôn nóng vì thấy vợ sinh mãi chưa xong. Một lúc sau, vì quá mệt mỏi nên anh ngồi sụp luôn dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh này được bố vợ nhìn thấy, ông khoái chí lôi điện thoại ra ghi lại hình ảnh thú vị này. Đúng kiểu không ngờ thằng con rể mình cũng có ngày này.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Về sau, chính người vợ cũng kể lại chuyện này, chị cho biết từng hỏi chồng có lo lắng không thì anh bảo chẳng có gì phải lo, còn ngủ ngon là đằng khác. Kết quả, bố vợ đã ghi lại bằng chứng, anh ngoài cửa phòng sinh đứng ngồi không yên. Ngay khi vợ được đẩy ra, người đầu tiên chị nhìn thấy là chồng mình, cảm thấy rất hạnh phúc vì đã cưới đúng người.

Về sau, chị vợ còn khoe thêm mấy tấm ảnh khi em bé lớn hơn một chút, rất bụ bẫm và đáng yêu. Bố cứ quấn quýt con không rời. Nhìn cảnh này, mọi cơn đau đẻ trước đó đều rất xứng đáng.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Ngay khi câu chuyện dễ thương về anh chồng lo lắng trước phòng sinh được chia sẻ, nhiều người không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Có người bảo chỉ khi thật sự quan tâm vợ, người chồng mới hồi hộp như thế này. Một chị khác còn khoe chồng khóc lóc thảm thiết khi sinh con. Tưởng gì, sau đó về nhà vẫn cãi nhau như thường.

Có người nói rằng bước ngoặt số phận phụ nữ nằm ở việc kết hôn. Tìm được người đàn ông yêu thương mình, người chồng tốt, đó là hạnh phúc cuộc đời. Người mẹ này đã tìm được đúng chân ái cuộc đời, có được ông chồng biết thương biết lo cho vợ con.

Nhưng điểm nhấn phải kể đến ông bố vợ, thấy con rể lo lắng suy sụp khi vợ đẻ mà không an ủi. Ngược lại còn lấy điện thoại ra quay chụp rồi bảo là cảnh thú vị, hề hước quá nha ông ngoại ơi.