Chào cả nhà. Tình hình Nhà cũ vượt qua ranh giới, tớ xin mạn phép thay mặt cả nhà lên tiếp tầng mới với niềm tin hy vọng khang trang hơn, to đẹp hơn và ai cũng có lãi (nói thật là bị smod đe dọa Hì ! :Laughing:)


Khởi đầu cho vụ nhà mới lên tầng của chúng ta là vụ Offline đầu tiên của các thành viên Webtretho, top "Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ" vào ngay 29/10/2010 tại tầng 2 quán KFC Nguyễn Thái Học. Rất vui mừng vì đúng ngày đi off đầu tiên thì chúng ta cũng có nhà mới.


Hy vọng đó là cái duyên may mắn của cả nhà. Vụ bị ép xây nhà mới này cũng ngụ ý rằng: Với sự kết hợp , đồng lòng của cả nhà chúng ta thì việc san phẳng phố Hà Trung, đè bẹp anh Thịnh, anh Khôi là điều có thể và quyết đem nhà họ về làm một phần móng gạch cho ngôi nhà mới của chúng ta.


Với phương châm : đạp sóng thần tốc, thần tốc, thần tốc đi tới thắng lợi toàn diện - nhảy sóng khéo léo an toàn....... chúc mừng các mẹ sẽ ngày càng may mắn , lãi mẹ không chỉ đẻ lãi con mà có lãi cháu ngoại, chít ngoại ......:Laughing:


Tặng hoa cả nhà và hện gặp trưa nay nhé !:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Phấn khích quá về nhà mới nên tặng luôn các mẹ bài thơ:


Hưng phấn làm sao buổi sáng nay


Xây nhà to, mới đẹp ngày ngày


Mong đời tươi sáng bên nhà mới


Giang tay chào đón ánh mặt trời


Thịnh Quang, An Chính lẫn Huy Khôi


Dù to cỡ mấy cũng thế thôi !


Các mẹ ra tay mong một sớm


Bắt lũ Hà Trung ấy phải "ÔI !".:Laughing:


Link nhà tầng 2: http://www.webtretho.com/forum/f237/trao-doi-thong-tin-vang-ngoai-te-part-2-a-591866/