Người ta thường nói " nước đục dễ bắt cá", nghĩa là trong những lúc TT khó khăn nhất cũng là lúc xuất hiện nhiều cơ hội đặc biệt nhất! Không nhất thiết chỉ ngồi chôn chân chờ đợi khó khăn đi qua mà gắng chắt chiu từng cơ hội để vượt khó. Nhưng cái khó là vào thời điểm ấy phải giữ đc sự bình tĩnh để vượt qua nỗi sợ hãi! Cơ hội công bằng cho tất cả mọi ng nhưng ko phải ai cũng nhận thấy để rồi nắm bắt lấy và biến cơ hội đó trở thành thành công!


Mong rằng NAV sẽ ko chỉ là giấc mơ mà là mục tiêu!


Em thân chúc cả nhà tầng mới luôn sáng suốt và gặp nhiều may mắn!


:Rose::Rose::Rose:


P.s: Em liều xây nhà mới nhưng thực lòng là run lắm :Worried: Vì lần trước vừa đào móng thì MOD thu giấy phép xây dựng luôn, lại thêm hôm nay là ngày 14 ÂL nữa :RollingEy:. Thôi thì "tận nhân lực tri thiên mệnh" hay là "tận nhân lực tri ba bị"vậy! ^.^


Tạm biệt nhà cũ : NC Tầng 68B http://www.webtretho.com/forum/f237/nha-chung-tang-68b-ra-vao-nhip-nhang-chot-loi-thanh-cong-652864/