E lấy chồng sinh con được 4 tháng, 2 vc còn trẻ, tài chính không có nhiều.Giờ bé nhà e cũng được gần 5 tháng, định đi làm nhưng mẹ chồng k cho, bắt ở nhà 1 năm mới cho đi. Chồng e lương chỉ có 5tr/thg mà nhà thì bao khoản chi tiêu, tháng nào cuối tháng cũng âm tiền, rồi 2 vc suốt ngày vặc nhau chuyện tiền nong..T.T..Hôm trước e nhận được điện thoại tư vấn đầu tư forex,. Nào là đầu tư trực tiếp, lợi nhuận dựa trên tỉ giá, nào là số tiền giao dịch nhỏ...bla..bla...Đang muốn kiếm tiền+máu kinh doanh ( vì trước e học ngân hàng ) nghe xong e chỉ hừng hực khí thế. Nhưng về ông xã e cứ gàn, bảo giống chứng khoán tiền mất tật mang...T.T... e bảo kiểu j cũng k nghe vì e cũng từng học chứng khoán, cái này nó không giống..Nhưng bị nói nhiều quá nên e cũng hoang mang...Huhu..có mẹ nào từng đầu tư hay nghe đến chưa giúp e với...:((:((:((