Chuyện là em và chồng sắp cưới dự tính mua nhà căn hộ để hai đứa có cuộc sống riêng, thoải mái. Nhưng thấy ở căn hộ cũng nhiều bất tiện quá. Vì mình có con bạn cũng ở căn hộ cùng chồng. Tưởng có thế giới riêng 2 người lãng mạn này nọ ai dè toàn thấy nó than ngắn thở dài vì tùm lum chuyện xung quanh việc ở căn hộ. Chẳng hạn như phải đi thang máy mỗi khi lên nhà mà thường thang hay bị kẹt, khi sửa chữa thì hay đụng chạm hàng xóm, nhiều căn hộ không được cách âm tốt làm ồn ào khi mình cần nghỉ ngơi. Nghe nó nói mà em lo lắng quá vì tính em thì thích ở căn hộ cơ anh xã em cũng thế mà giờ nghe nó nói vậy cũng sợ nhưng không ở căn hộ thì biết ở đâu bây giờ. Mọi người có ý kiến hay nào cho em biết với chứ giờ em cũng rối rắm lắm nè. Vừa lo đám cưới vừa lo nhà cửa thiệt chắc khỏi lấy chồng cho rồi. Hic hic muốn ở riêng như em cũng khổ tâm quá lo đủ điều cả, mà phải tập thôi chứ biết làm sao bây giờ.