Các mẹ thông thái đã bao giờ bán nhà, chắc sẽ khá mệt mỏi vì môi giới nhỉ. Như tớ đây có nhà đẹp, thiết kế tốt, pháp lý sạch sẽ, giá bán đã qua chuyên gia BĐS định giá đàng hoàng. Thế mà rao bán cả mấy tháng chưa được.


Cò thì nhiều mà người mua thì lãng đãng, xem rồi để đó, xem tới xem lui đến mức đưa cả nhà đi xem năm bảy lần nhưng khi đặt cọc thì lại chẳng thật lòng. Mình thì tính thẳng băng nên gặp khách kiểu đấy là mệt mỏi chả muốn bán.


Chốt lại là sau 5 tháng mình tiếp tới 50-70 khách vẫn chưa bán được nhà.


Các bố mẹ nào có kinh nghiệm hay không chỉ cho tớ với, tớ xin đa tạ rất rất nhiều nhé.



Up hình chậu hồng nhà tớ để topic thêm đẹp. Mình rất cần sự giúp đỡ của các bạnwebtretho