Đúng là có mụn con, thì chi phí gì cũng tăng lên gấp mấy lần các chị à. Lúc đáng ra tuổi làm tuổi lụng kiếm tiền nhiều nhất lại mang bầu Sơ Ri, nên vợ chồng cũng đành gói ghém bụng nuôi con. Tính tới giờ thì hai vợ chồng cưới nhau cũng được gần 3 năm, dành dụm tích góp, cộng với tiền lúc đám cưới nội ngoại cho, giờ cũng được cỡ 680 triệu.



Khi trước, mình nhất quyết ở nhà mẹ, cái tới giờ con gần 22 tháng, thấy hai đứa em cũng lớn, rồi cũng tới lúc tụi nó lập gia đình cưới xin. Khoảng năm nữa chắc căn nhà này cũng chật chội đông đúc hơn, ở chung thế này thì vợ chồng ít cãi vả, nhưng nhà chỉ có 42m2 mà tận 6 người lớn 1 trẻ nhỏ thì khó quá, không khí ngột ngạt rồi cứ hay có vài lục đục về vật dụng trong nhà, đến thích cái tủ lạnh hay cái máy xay cũng không dám mà sắm, vì chẳng có chỗ mà để.



Nên giờ mình quyết định thay đổi ý nghĩ, coi như ra ngoài lập gia thất riêng để tiện đường chồng vợ lẫn con cái.


Mà mình còn lưỡng lự quá, mình phân vân giữa quận 2 với bình chánh, mà thấy Quận 2 dưới đấy yên tĩnh hơn, tương lai còn có tàu điện metro, đầy đủ mọi thứ tiện ích xung quanh, chỉ còn hơi lo lắng về an ninh, vì mình thấy khu này còn vắng vẻ khá nhiều.



Giờ đầu óc rối tung, sợ dưới đấy giờ giá nhà cũng cao,có mỗi Citihome là có nhà rẻ cỡ khoảng tiền mình đang có, nên định hỏi xem mẹ nào đang ở Quận 2 hoặc đang ở chung cư này cho mình vài ý kiến tham khảo chân thành với!!! Mình mua được nhà sẽ hậu tạ sau nhé!