Bài này đã được em đăng ngày 25/3 nhưng em bận quá nên chưa đang bài được tiếp, giờ em tiếp tục đăng. Bài viết nhằm chia sẻ thông tin với các bạn để các bạn có thêm chiều khác khi quyết định chọn một sản phẩm dinh dưỡng cho bản thân và gia đình.


Hoan hô CGHL có chương trình rất hay Tham gia Hành trình “Chất lượng 140 năm cùng Cô Gái Hà Lan” nhưng giá CGHL dùng kinh phí này đầu tư để hoàn thiện hệ thống từ đầu vào đến đầu ra ...đến tay người tiêu dùng thì tốt hơn.


Hôm nay, sau khi dùng hơn 1.300 bịch trong vòng 13 ngày, sếp em phát hiện 1 bịch sữa CGHL bị phồng căng như sắp nổ. Sếp em liên hệ với cty qua số tổng đài đăng trên bịch sữa, và được em tổng đài viên trả lời là mang bịch sữa ra cửa hàng để đổi lại. Ối chao sao mà vất vả thế!!!. Sếp em bực lắm nên cúp máy luôn. May thay tí sau nhân viên cty đó gọi lại xin gặp sếp em để giải quyết. Kết quả là sếp em được bồi thường thiệt hại bằng 1 lốc sữa 180ml và lời hứa sẽ trả lời trong vòng 7 - 10 ngày. Sếp em vẫn vui vẻ chụp ảnh bịch sữa và cho họ mang bịch sữa đó về nhưng khoảng hơn 500 bịch còn lại sếp em niêm lại cất vào kho. Sếp bảo: "Tao lo quá, như bom nổ chậm, chừng 10 ngày nữa mà CGHL trả lời không thỏa đáng cho tao thì tao mang đống bom này quăng vào cty họ ".


Em chúc chương trình đi thăm nhà máy của CGHL thành công tốt đẹp để CGHL hoàn tất project "Chúng tôi là những con kìu".


P/S: Toàn bộ lô sữa nhập cùng đợt bọn em đã niêm phong lại và chờ ngày CGHL đến xử lý .


Và khi nhân viên của CGHL tiếp xúc với bên em, dù rằng bên em có trình bày là lô sữa bọn em mua cùng thời điểm vẫn còn vài trăm bịch, tuy nhiên họ không đoái hoài bận tâm :)).


Biên bản làm việc và văn bản trả lời của Friesland campina em sẽ up lên vào ngày mai để mọi người tham khảo.