Con chỉ là một bé trai 40 ngày tuổi, vô tội trước những điều người lớn làm, thế nhưng con đã phải gánh những căm hận, lỗi lầm, tội ác của bao nhiêu "người thân" khi cơ thể của con còn quá bé bỏng.



Cái kim bén ngót cắm ngập trong đầu con đã được rút ra. Con còn sống cũng là một điều may mắn đến lạ kỳ, nhưng sẽ kỳ diệu hơn nếu con lớn khôn khỏe mạnh và bình an. Điều kỳ diệu sẽ đến khi con có một sức sống mãnh liệt từ bản thân con, và từ những lời cầu nguyện của mọi người rất yêu thương con.



Cầu mong cho con sẽ có được những phép màu của cuộc sống để chữa lành vết thương hiểm độc trong đầu. Cầu mong con lớn khôn và cả trái tim, tâm hồn con cũng vẹn nguyên như một thiên thần. Cầu mong sau này con luôn mở rộng vòng tay và tấm lòng để xoa dịu những nỗi đau của một bi kịch gia đình mà con cũng đã là người gánh chịu. Cầu mong con sẽ thành một sứ giả mang lại hạnh phúc cho nhiều cuộc đời, vì từ con, mọi người có thể nhìn ra được nhiều điều trong cuộc sống.



:Rose: Bình an nhé con yêu.






Hình ảnh của bé Nhật Minh (Thái Nguyên), xin phép sử dụng lại của mẹ Z4 post trong box hội quán nhân ái.