Đầu tiên em xin gửi đến mọi người lời chào thân thiết, Em tên là Thương, sinh năm 1992 và đang là sinh viên năm 3, trường đh nghệ thuật Huế, chuyên ngành thiết kế thời trang. Em viết bài viết này với mong muốn có nhà hảo tâm nào đó có thể giúp em hoàn thành 2 năm học còn lại mà có khả năng em ko thể theo học tiếp được nữa...Hoàn cảnh gia đình em ko giàu có những cũng ko éo le về mặt tài chính nhưng em thực sự thấy ngột thở mỗi khi xin tiền ba ăn uống và phục vụ việc học. Nhất là vào thời điểm này khi công việc của ba không thuận lợi, ba thường rất khó chịu mỗi khi em nhắc đến chuyện tiền... và đã từng nói với em là hãy bảo lưu kết quả. Em thực sự rất suy sụp và thấy chán nản. Ba mẹ em ly hôn vào năm em học lớp 12. vì không đủ điều kiện kinh tế nên mẹ em phải để 4 đứa con cho ba nuôi dưỡng và ra đi. Mẹ em rất thương chúng em nhưng ko thể làm đc gì hơn ngoài 1 chút hỗ trợ bằng việc buôn bán nhỏ của mình. Phần ba em thì từ ngày ly hôn ba lấy vợ khác và chuyển công tác ra Việt Trì, Phú Thọ cũng người vợ mới. 2 tháng ba vào nhà 1 lần và bình thường vẫn gửi tiền ăn học hàng tháng cho chúng em. Nhưng gần đây có 1 vài chuyện sảy ra mà ba có vẻ rất bực bội và trút hết lên đầu chúng em. Em chỉ mong yên ổn để học xong 2 năm đại học còn lại. Vì chỉ có như thế thì sau này em mới có thể lo cho mấy em ăn học thành người chứ ba em thì biết đâu một ngày nào đó không chấp nhận những gánh nặng như chúng em. Và nghĩ tới tương lai của em nếu bảo lưu hoặc nghỉ học để đi làm thì e không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Vì những suy nghĩ đó nên em "ích kỉ" viết những dòng này... mong rằng sẽ có một ai đó dang tay ra giúp đỡ em một chút về vật chất và tinh thần để em có thể hoàn thành 2 năm học còn lại. Mặc dù em biết rằng hoàn cảnh của mình chưa là gì so với những hoàn cảnh khó khăn đau lòng khác. Nhưng em vẫn viết ra bởi vì em vẫn mong có một phép màu nào đó... có nhà hảo tâm nào đó đọc được và thấu hiểu cuộc sống của em. Em hứa rằng nếu sau này ra trường, có một công việc ổn định, em sẽ không bao giờ quên ơn, và em sẽ trả lại ân tình to lớn mà nhà hảo tâm đó đã bỏ ra cả về vật chất lẫn tinh thần..Nếu cô bác, anh chị nào có thể giúp đỡ em, xin liên hệ số điện thoại 0168.2968.822Sau cùng em xin gửi đế những ai đọc được những dòng này lời chúc bình an và hạnh phúc... Em xin chân thành cảm ơn.