Kính chào các anh/các chị!


Đây là việc cá nhân của em, em cũng trao đổi với nhiều người nhưng chưa nhận được lời khuyên thích đáng. Vì vậy em quyết định đăng lên đây, hy vọng sẽ được các anh/các chị, những người có nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc hơn em rất nhiều cho lời khuyên.


Em tốt nghiệp khoa Ngoại Ngữ ĐH BKHN năm 2010 (Bằng Khá), sau đó ra trường một thời gian, có làm một số công việc lung tung như đi dạy tiếng Anh, đi dịch. Sau đó chuyển sang làm công việc này cho đến nay (được hơn 1 năm rồi). Công việc cụ thể là sales online cho một KS nhỏ trong phố cổ. Hiện tại em đang phân vân trong biết nên nghỉ làm để chuyển sang một công việc khác hay không. Em tạm nêu ra một số điểm mạnh và yếu để xin ý kiến của anh/chị.


Điểm mạnh
:


- Công việc có sức hấp dẫn, lý thú: Tuy không có nhiều liên quan đến ngành học của em nhưng ít ra em được sử dụng tiếng Anh hàng ngày, qua công việc em cũng học được nhiều kiến thức về khách sạn - du lịch.


- Thu nhập tốt: Không đến mức là cao nhưng đủ chi phí cho cuộc sống của em ở thời điểm hiện tại.


- Có hứa hẹn: Không phải là hứa hẹn thăng quan tiến chức gì nhưng ít ra chỗ em đang làm vẫn có xu hướng phát triển, đang triển khai mở thêm chi nhánh mới ở Hà Nội & Hội An. Mức thu nhập của em cũng có hứa hẹn được tăng lên.


Điểm yếu:


- Công việc áp lực: Áp lực ở đây có thể hiểu theo 2 hướng: Thứ nhất từ bản thân công việc (em đi làm hơn 9 tiếng/ngày và một tháng chỉ được nghỉ 4 buổi. Không có chế độ nghỉ ốm, nghỉ vào các ngày lễ tết hay nghỉ phép gì cả - Duy nhất chỉ có Tết Âm Lịch được 3 ngày. Thậm chí ốm xin nghỉ không lương 4 - 5 ngày là chuyện rất khó khăn. Em cũng không được hưởng bất kỳ chế độ bảo hiểm nào từ công ty - cái này em không quá quan trọng vì em nghĩ có thể đi mua bảo hiểm ngoài). Thậm chí trong 1 ngày nghỉ hiếm hoi vẫn bị làm phiền về công việc là chuyện rất thường xuyên. Em cũng hay phải ôm cả việc về nhà làm nữa.


Áp lực thứ hai mới đáng nói vì điều đó làm em thấy rất khó chịu mỗi khi đi làm. Đó là em rất bất đồng với người quản lý trực tiếp, dẫn đến nhiều cãi vã không đáng có và kiến em thấy stress kinh khủng. Phải nói lỗi này cũng một phần bắt nguồn từ em, tuy còn trẻ nhưng hơi ương bướng và không hòa đồng với mọi người. Nhưng quản lý của em thú thật cũng là người vô cùng soi mói, bảo thủ và hay thù vặt. (Em cũng biết người này thường xuyên nói không tốt về em với sếp, dẫn chứng là nhiều lần sếp gọi em lên "nói chuyện" và ảnh hưởng trực tiếp đến lương của em). Mà phải cái tội, tính em không được mềm mỏng, "ngậm bồ hòn làm ngọt" như người khác. Nếu được như thế chắc em đã không phải lên đây "tâm sự".


- Kinh nghiệm: Do đây là công việc đặc thù, nên kinh nghiệm cũng mang tính đặc thù. Cơ hội để em chuyển sang một công việc hoàn toàn mới là không nhiều. Mà nếu chuyển sang một công việc tương tự thì khả năng em phải đối mặt với những vấn đề tương tự (ví dụ: không được có ngày phép, làm quá nhiều giờ trong một ngày) là khá cao. Trước em học chuyên ngành biên phiên dịch nhưng do không sử dụng nhiều kỹ năng dịch nên cũng đã bị mai một đi ít nhiều. (Tiếng Anh của em vẫn tốt, nhưng dịch là một chuyện khác).


- Nhu cầu về một công việc ổn định: Trong thời gian tới em có dự tính lập gia đình, nên đòi hỏi một khoản tiền tích lũy không nhỏ (hiện tại em vẫn chưa tích lũy được gì). Nếu bây giờ nghỉ việc, đi xin việc mới (80% là thu nhập sẽ không bằng công việc đang làm), cộng với thời gian thất nghiệp (ước tính) em sợ rằng mình không thực hiện được dự định lập gia đình của mình.


- Công việc thích hợp: Trong vòng 3 tháng trở lại đây, em thường xuyên vào những trang việc làm như vietnamworks.com, ngocenter, etc. nhưng thấy không có nhiều nhu cầu tuyển dụng và các công việc cũng không phù hợp với kinh nghiệm, background của em. Khiến em có phần hơi hoang mang.


Em cũng nghĩ đến chuyện học thêm chuyên ngành khác, hoặc kỹ năng khác như học thêm Tiếng Nhật, hay CAT, ACCA nhưng để giỏi và sử dụng được những kỹ năng này cũng tương đối lâu, đòi hỏi 2 - 3 năm trau dồi. Nhưng vậy cũng không phù hợp với em, vì em đang có dự định lập gia đình nên không chắc mình có thể đầu tư được những lựa chọn này không.


Hiện tại vì tất cả những lý do trên, em đang phân vân rất nhiều. Người em dự định kết hôn thì công việc còn bấp bênh và thu nhập thấp hơn em, nên em càng thấy gánh nặng nhiều hơn. Mong nhận được sự góp ý của anh/chị! Em xin chân thành cảm ơn.