Chuyện là vậy


Hôm kia nhân dịp sau 10g tối em có công việc đột xuất nên phải xách xe ra đường, mặc dù đường Sài Gòn lúc nào cũng có người, nhưng sau 10g thì cũng tuỳ, trung tâm thì đông chứ rìa rià cũng vắng rồi, thì mẹ em mới kể cho nghe một chuyện ( không biết mẹ đọc báo hay nghe kể lại). Là dạo này không phải chỉ có bắn súng, dí dáo cướp xe, hay canh me lúc mình hông cẩn thận lại bẻ cổ ( bẻ cổ xe mình), mà còn có dzụ hạ nhục nhân phẩm để cướp xe nữa. Bữa có ông kia chạy xe một mình, tự nhiên có một thằng chạy kè kè kế bên hoài, ổng mới rồ ga chạy vượt lên thì tự nhiên nó la lên là ổng đang chạy xe ăn cắp của nó. Rồi thì không biết ở đâu có thêm mấy thằng chạy lên, chận xe ổng, đánh ổng tơi tả, vừa đánh vừa chửi ổng là thứ ăn cắp, đòi gô cổ lên công an, blah blah. Noí chung là moị người có bu lại cũng tưởng ông này chạy xe ăn cắp bị phát hiện nên hông ai can thiệp gì. Tới hồi ổng bị đánh tơi tả, nó lấy chìa khoá, nhaỷ lên xe ổng đi, ổng mới là lên được là ổng bị cướp xe. Thấy ghê hông?


Vụ này em thấy giống mấy vụ giả bộ chặn xe quánh ghen, đánh bầm dập con người ta rồi nhảy lên xe ( của con người ta) bỏ đi. Tới lúc đó mới biết là dàn cảnh..


Hix, bây giờ ra đường là em cực kỳ hồi hộp