Nhờ đến cách này quả thực em cũng hết cách rồi ạ.


Cũng tại gia đình quản lý không nghiêm, giờ phải đi tìm em nó thế này, cũng trăm sự nhờ các chị em cả.


Chuyện là em có đứa em gái, năm nay 21 tuổi, học xong, gia đình muốn đưa em nó về nhà làm ở quê.


Thì nó nhất định không chịu cứ đòi làm trên Hà Nội.


Bố mẹ em làm căng quá, cuối cùng nó giận dỗi bỏ đi rồi, đổi cả số điện thoại, chỗ trọ cũng đổi, hỏi bạn bè thì không ai biết.


Giờ cả nhà em đang chạy đôn chạy đáo tìm cả 2 tuần nay rồi mà không đc, thân gái ở ngoài một mình, lo lắm.


Em đành lên đây nhờ chị em lỡ có thấy em gái em trọ ở đây, hay làm việc ở đâu thì báo hộ cho em với.


Gia đình em xin chân thành cảm ơn, và hậu tạ xứng đáng ạ.


LH:0977535455


(Vì em chẳng biết đăng ở đâu, để cho nhiều chị em biết cả, nên nhờ Mod cho em đăng ở đây ạ)


Vài cái ảnh em gái em, để anh em tiện nhận dạng ạ.


http://cC1.upanh.com/27.572.34843460.86q0/mgp6617.jpg


http://cC7.upanh.com/27.572.34843466.uzt0/mgp6618.jpg


http://cC1.upanh.com/27.572.34843470.13F0/imgp6181.jpg