Cùng mua lừa đảo và chủ cửa hàng sữa số 6 Tây Sơn _Đống Đa_Hà Nội chửi khách hàng.:((


Tôi quá thất vọng về cách làm ăn của người Việt Nam. Gần đây tôi và đồng nghiệp thường xuyên mua sắm voucher trên các website cung mua, mua chung, billo, mua chung sach, … nhưng hôm nay tôi găp sự cố như đã dự tính từ trước. Tôi vừa bị mất tiền mua bực mình vào người vừa bị chửi.


Tôi có đặt mua trên trang cùng mua 2 túi sưởi Good Helth hàng Trung Quốc đểu, nhưng vì quảng cáo có túi đựng trông được nên tôi mua cho 2 bé nhà tôi. Ngày tôi nhận thẻ voucher và trả tiền xong tôi đến cửa hàng số 6 Tây Sơn để lấy sản phẩm thì họ hẹn thứ hai tuần sau đến lấy vì hàng mà tôi thấy ở cửa hàng của họ là hàng công ty bày mẫu không bán. Tóm lại là không bán… Tôi về nhà và đã nghĩ có vấn đề về vụ này rồi. Hôm thứ hai tôi đến lấy hàng thì họ đưa tôi hàng không đúng như trên mạng quảng cáo ở trang cungmua.com. Hàng xấu và không có túi đựng như quảng cáo. Chủ cửa hàng số bán sữa số 6 Tây Sơn_Đống Đa chửi “Bà có mua thì mua không thì đến bảo bọn cungmua no trả lại tiền”…thái độ này mà mang ra đối xử với các thượng đế nhà nó thì nhà nó chỉ có mà đóng cửa hàng sớm. Tôi đã gọi điện cho cungmua nhưng không được giải quyết thỏa đáng.


Từ giờ, tôi và những người tôi quen biết sẽ không bao giờ mua gì trên mạng nữa. Tôi cũng mong rằng sau này sẽ không còn ai mua hàng gì trên mạng nữa. Thật tiếc cho các kênh mua sắm trực tuyến còn non trẻ của Việt Nam.