Quá đã


Cám ơn các mẹ nhiều. Ngày sinh của con Shi thì mẹ Shi vui lắm vì thấy con đã thêm 1 tuổi. Nhưng mà nhìn vào số tuổi của mình thì mẹ Shi khóc thét (34 mùa thu ngắn ngủi trôi qua, không thể tin được, ngày hôm qua mình mới có 20 tuổi !!!).


Nhớ hồi nào mình 30. Mình đã thấy lo lo vì bắt đầu già nhưng sau thì lại tự tin lắm. Cảm thấy 30 tuổi thật là đẹp, tuổi vừa chín chắn và biết làm đẹp. Bây giờ 34 rồi thì chả dám nói thế đâu. Sợ quá đi mất, trời ơi sao mà già thế!


:(


Lại nữa, mấy hôm nay thì mẹ Shi phải phục vụ ASEM cho nên 3 ngày liền sẽ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, dự định chiều nay cho con đi chơi mà chẳng biết có thu xếp được không. Working Mum khổ thế đấy, thấy mình có lỗi với con. Bận đến hết 9/10 cơ.


Thôi, không kêu ca nữa. Được bà con quan tâm thế này là vui lắm rồi, tin rằng những lời chúc tốt đẹp sẽ có tác dụng biến thành hiện thực.


Chúc bé Shi - Nguyễn Minh Tâm sinh nhật vui vẻ 07 - 10 - 2005.


Chúc con gái ăn mau chóng nhớn và khoẻ mạnh nhé .


Chúc cho mọi niềm vui , hạnh phúc luôn ở bên con.
:8: :8:


Mẹ nuôi à chúc mẹ sinh nhật vui vẻ 10 - 10. Chúc mẹ mãi trẻ trung , mạnh khoẻ , luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ
Thảo My & Tùng Lâm gửi tặng mẹ :11: :11: