Những lời chúc sinh nhật khi con được 3 tuổi http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=11759&page=1&pp=20


Ngày 28.07.2005 :6:


Chà, Kiến sướng quá, chưa tới ngày đã được bác chúc mừng rồi. Hy vọng lên 3 Kiến ít bị mẹ mắng hơn chứ vừa ngay tức thì đây còn bị mẹ kêu vì tội dứ dứ nắm tay vào đầu em Liti (Thật ra thì Kiến thương em lắm lắm, thỉnh thoảng nghịch dại tí thôi).


...........


Ôi mẹ K&L xúc động quá. Mọi hôm mở mắt ra là đã vào WTT rồi, hôm nay có hẹn....... tha cả nhà đi từ sáng vừa mới về, vào thấy mọi người chúc mừng sinh nhật con trai rôm rả thế này.


Nhà K&L cám ơn tất cả mọi người. Hy vọng một ngày nào đó các thành viên nhí của DD có cơ hội "óp" đông đủ với nhau.


Ngày 29.07.2005 :6:


Kiến chỉ cố để xứng đáng làm anh chứ không làm trưởng nam được đâu bạn Tôm ạ, ngày mai sinh nhật Kiến cũng là ngày cưới của bác nhà Kiến đấy. Bố Kiến "còi" to quá nên bác cho vượt trước :4:



Ôi nhanh quá con lại thêm một tuổi :11: :11:


Happy Birthday to Kiến