Hôm qua chị dâu em đi xe click để túi treo ở ngoắc trong lòng chân, đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỗ Thái Học giao nhau với Lê Duẩn thì tự nhiên thấy bánh sau xe của mình cứ có người đâm vào, chị ấy quay lại để nói thì thấy hai người trung tuổi cúi gằm mặt xuống, phía trươc bánh xe của nó có một cái ngoắc ( dùng để ngoắc vào bánh xe của đối tượng muốn cướp) chị em vì thế ko để ý đằng trước, vừa mắng nó xong nó giả như gỡ được xe ra thì ..... có ông Taxi thò đầu ra vào bảo, mất túi rồi em ơi, bọn nó chộm mà không biết. Lúc đó mới giật mình nhìn theo bọn nó phóng không làm gì được.


Em viết lên để cho các mẹ đi xe máy tay ga đề phòng TH như trên