Cách đây gần tháng do giúp việc mình nghỉ, mình bối rối quá nên nhận đại một bé giúp việc người Quảng Bình 16 tuổi, tên Nguyễn Thị Thu, do một người quen giới thiệu, mà người quen này cũng do người quen khác giới thiệu (có nghĩa là qua F3, F4 lận). Mình yêu cầu đưa CMND thì bé Thu nói CMND để ngoài quê, 2 tháng nữa mẹ vào SG chơi sẽ mang vào. Mình cẩn thận hỏi kỷ địa chỉ, số điện thoại của mẹ Thu. Sau đó có trao đổi với mẹ của Thu chủ yếu để đề phòng có gì thì còn biết nơi để liên hệ. Nhìn chung bé Thu khá lễ phép, ngoan. Thu thường xuyên trao đổi điện thoại với bạn bè (NGV nào bây giờ đều có DTDĐ nhé). Làm được 17 ngày thì có 1 người điện thoại vào máy mình nói là mẹ của Thu xin cho Thu về quê mấy ngày dự một cái Lễ gì đó ở quê, mình thấy số điện thoại lạ và giọng miền Nam khác giọng Quảng Bình của mẹ Thu mình đã nói chuyện thì người này nói hôm nay bị bệnh nên giọng thay đổi. Mình đồng ý cho về nhưng phải 1 tuần sau khi nào con mình đi học lại sẽ cho Thu về. Sau đó nghi ngờ mình điện thoại cho mẹ của Thu theo số mình đã lưu lúc trước thì mẹ Thu hoàn toàn không biết việc xin về quê gì cả. Mình về nói với Thu là không cho nghỉ về quê vì không phải là mẹ của Thu thì Thu nói là mẹ do mẹ bệnh nên giọng khác, do điện thoại hư nên lấy số khác gọi, đến khi mình nói đã liên hệ với mẹ Thu và không có chuyện về quê gì cả. Mình còn nói ở 1-2 năm khi con mình đi học lớp 1 mình sẽ cho Thu đi học nghề. Thu im lặng nhưng từ đó có vẻ không vui, làm gì cũng rổn rảng khua ầm ĩ tỏ vẻ không hài lòng. Làm đúng 19 ngày thì mình đi du lịch, may mắn có cô ruột mình ở chơi mình dặn dò kỹ lưỡng trông chừng Thu đề phòng dọn sạch đồ nhà mình rồi cuốn gói đi. Mình vừa ra khỏi nhà nửa tiếng thì nói dối cô mình lên trên phòng khách xem tivi, rồi lẻn xách đồ đi mất. Chìa khóa mình đưa cho để hàng ngày đem cơm qua trường cho bé mình (cô giáo đút giùm, Thu chỉ nấu đem qua trường thôi) vẫn để lại nhưng Thu đã lén đem làm 1 chìa khóa khác giữ riêng. Mình điện thoại thì không nghe máy. May mắn là cô mình có ở nhà trông nhà nên cũng không mất mát gì. Lương 19 ngày chưa nhận luôn. Hôm sau mẹ Thu gọi lại nói không liên hệ được với Thu, không biết đi đâu rồi. Các bạn nên cẩn thận với NGV Quảng Bình nhé vì họ theo một làng vào Nam, có gì về lương, thưởng thì thông tin nhau để biết hết. Họ không sợ mất việc đây vì nếu mất chỗ này thì bạn bè họ sẽ giới thiệu chỗ khác nên họ nhảy lung tung đúng như các mẹ trên wtt từng cảnh báo. Khi nhận họ vào làm phải yêu cầu CMND (dù lớn hoặc nhỏ), đưa ra điều kiện rõ ràng. Cẩn thận nếu để con mình ở nhà với họ thì coi chừng nhé.