Bé nhà mình sinh vào năm CON LỢN VÀNG đó các mẹ ạ. Trộm vía nhanh, năng động thông minh nhưng lại bướng kinh khủng nhiều khi làm bố mẹ phát chán luôn.


Bé không có tính kiên nhẫn gì cả, làm không được cái gì, hoặc đòi bố mẹ cái này cái kia mà bố mẹ chưa kịp đáp ứng là y rằng ăn vạ ngay. Mặc dù mẹ cháu cũng răn đe, dạy dỗ rùi đánh mà không ăn thua, nếu em mà đánh là cô nàng khóc rồi nói" Sao mẹ không thương con à, con xin lỗi mẹ rồi, con không làm cho mẹ buồn nữa con yêu mẹ", nhưng hôm sau lại tái phạm thế mới chán chứ.


Bây giờ thì cô nàng bớt hơn rồi nhưng nhiều khi vẫn làm bố mẹ cáu. Mẹ nào sinh con vào năm 2007 cùng vô đây tâm sự nha.


À em quên đấy bé nhà em còn rất thích nghe quan họ các mẹ ạ và c ó thuộc mấy bài đó:Smiling: