Chuyện là thế này ạ.Cách đây gần nửa năm em có lên diễn đàn ************* đăng tin tìm việc làm tại bệnh viện và có 1 mẹ có nick là trituemoi hay đại loại là như vậy có gọi cho em và giới thiệu em gặp 1 mẹ khác tên là : Phạm Thị HỒng Mai hiện đang trọ ở phố Tây Sơn ạh.Em có liên lạc và nộp hồ sơ cho mẹ đó.Mẹ đó bảo em đặt cọc 1/2 số tiền.Em đã đặt cọc và khi đi pv mẹ đó lại bảo em bên bv nta bảo phải nộp nốt số còn lại để đi làm.Em cũng nộp nốt rồi chờ 1 tháng,2 tháng cuối cùng mẹ đó trả lời BV chia làm 2 phe,chúng nó chơi xấu nhau nên người nhà em không được vào.Em cũng tin vậy rồi đến lấy lại tiền( vì lúc đó mẹ đó có viết giấy cho em nên mới trả lại ).Rồi mẹ đó bảo bên chị có chạy Tại chức và Nguyện vọng 2.Em có nhờ cho đứa em họ xét NV2 vào khoa kế toán DN vì nó được có 10d mà khoa đó lấy 12,5.Lúc đầu mẹ đó ok rồi sau vài ngày gọi điện bảo em là khoa đấy nó lấy 14d k vào đc chuyển sang khoa tài chính ngân hàng rồi 2 hôm sau là bảo khoa TCNH nó lấy điểm cao quá nên vào Kế toán máy mà trong khi đó em họ em nó lại đủ điểm vào khoa Kế toán máy.Mà mẹ đó dám lấy của em tận 16 triệu ạ.Lúc em bảo thì lại nói là tiền này nta lấy chứ chị có lấy đâu.Rồi 1 vụ chạy vào Tại chức nữa chứ.Bảo em là 25 hoặc 26/11 thi đợi đến ngày hôm nay chẳng thấy có thông tin gì.Gọi điện cả vợ và chồng đều không nghe máy ạ.


Để các mẹ trên diễn đàn không gặp phải hoàn cảnh như em nên em quyết định đăng bài này cảnh báo cho các mẹ biết ạ.Tên vợ là : Phạm Thị HỒng Mai(cựu sv ĐH Bách Khoa)- SĐT : 0912783992.Tên chồng là : Ngọc(em chỉ biết vậy thôi ạ)- SĐT : 0902223582.


Nhà này chuyên nhận chạy việc và tuyển sinh.Các mẹ cẩn thận không là bị lừa nhé.