Chào các mẹ, hum nay em bức xúc quá nên lập cái topic này mong các mẹ cẩn thận khi mua xăng nhất là mua xăng ở cây xăng ở đường Trường Chinh phía đầu gần cầu vượt Ngã Tư Sở, và đặc biệt cẩn thận khi người bán xăng là mấy thằng thanh niên các mẹ nhé!


Việc là thế này: Vài ngày trước trước em đi qua đường Trường Chinh tiện ghé vào mua xăng, em bảo là đổ cho em đầy bình (khi đó kim xăng đang ở cuối vạch trắng thứ 2) và nó lấy của em 40K. Lúc đó em đang vội nên k nhìn cái bảng điện tử(một phần vì nó quá mờ, đứng chéo ko thể nhìn được) cứ thế giả tiền rùi đi cho kịp h, ko nghĩ ngợi gì cả. Đến hôm nay, em đổ xăng ở cây xăng mọi khi vẫn hay đổ (khi đó kim xăng cũng ở cuối vạch trắng thứ 3) và đổ đầy bình thì chỉ mất có 28K thui. Lúc đó em mới vô cùng ngạc nhiên + tức ko chịu được. Vẫn biết là lỗi do mình ko cẩn thận nhưng mà làm ăn cái kiểu lợi dụng khách hàng ko để ý để tăng tiền lên là ko thể chấp nhận được.


Các mẹ nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị như em!:mad: