Em không biết post bài vào mục nào nữa. Nhưng em có một chuyện muốn kể cho các mẹ nghe để cùng cẩn thận.


Hôm 28/3 vừa rồi, có một em đến nhà em. Hôm ấy có mỗi mẹ em và bà giúp việc ở nhà. em ý nói là điều tra dân số. Nhưng lạ một cái là em ý không hề cầm phiếu điều tra theo mẫu in sắn. Và điều tra mỗi dân số, không có độ tuổi, nghề nghiệp và diện tích nhà. Trong khi nhà nước mình điều tra cả mấy vấn đề đó. Và sau khi ra khỏi nhà, em ý không hề sang nhà bên cạnh mà lại đi xuống cuối n gõ. ngày 1/4, khi xem vô tuyến, mẹ em bảo Nhà mình có người đến điều tra từ hai ngày trước rồi. Khi hỏi cặn kẽ, cả nhà đều nghi ngờ. Hỏi bác tổ trưởng bác ý bảo là không hề có chuyện đó. Có thể em này định vào nhà để làm gì mờ ám, nhưng khi thấy nhà có hai người ở nhà thì hỏi qua quýt cho xong chuyện rồi lại đi ra.


Em kể chuyện này ra đây để các mẹ biết mà cẩn thận nhé. Kẻ gian bây giờ lắm mưu kế lắm. Các mẹ cứ cẩn thận cho chắc ăn.