Chào các mẹ!


Chuyện của em thế này, mà em bực quá phải kể lên đây cho đỡ ấm ức.


Hôm trước em vào Mục Chăm sóc Bố mẹ, thấy các mẹ thi nhau hỏi mua lá cà phê để giảm béo. Em nhớ ra chị họ em đợt trước cũng đọc trên WTT nên nhờ bạn gửi lá từ trong miền nam ra để uống thử. Vì chị ấy giấu, nói là uống cho giảm mỡ máu nên bạn chị gửi ra cả 2 bao to. Và vì uống được 2 tuần, thấy đi tiểu nhiều quá, bất tiện nên chị ấy không uống nữa.


Em đã post bài lên bảo chị em nào cần lá cà phê thì em lấy cho, chứ chị họ em có dùng nữa đâu. Vài bạn đã nhắn tin xin, em bảo cứ gọi cho em, có thời gian em sẽ lên lấy hộ cho.


Hôm vừa rồi, có một em tên Nhung, số Đt 0979 290 430 gọi vào số của em nói xin lá cà phê dùng trong 1 tháng. Em đồng ý và hẹn sáng Chủ Nhật, khoảng 10h, em rảnh sẽ lên nhà chị em lấy cho. Em bảo bạn ấy qua thẳng nhà chị em lấy, bạn ấy bảo em không biết đường, chị mang qua Cầu Giấy cho em ra lấy ( bạn ấy ở Cầu Giấy , nhà chị em ở Láng Hạ ạ). Em thấy vậy cũng nghĩ thôi giúp bạn ấy tý.


Sáng Chủ nhật em chạy từ nhà em ( Lý Thường Kiệt) lên Láng Hạ để lấy lá cho bạn ấy. Em gọi, bạn ấy bảo đang chờ. Em nhắn tin là khi nào mình lên tới Cầu Giấy sẽ gọi bạn ra lấy ( vì đang chuẩn bị mang qua Cầu Giấy thì em có một cuộc họp đột xuất ở Cát Linh). Một lát sau, bạn ấy cứ gọi hỏi, em mới bảo mình đang bận chút, nếu bạn rảnh thì qua Cát Linh lấy hộ mình. Em còn nhắn tin chỉ đường cặn kẽ cho bạn ấy. Và chờ...


Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy bạn ấy đâu, mà em còn đi công việc. Sợ bạn ấy lạc đường, em gọi lại hỏi: Nhung ơi, em đi tới đâu rồi? Bạn ấy thản nhiên thế này: em chả đi đâu cả, em không đến đâu. Tưởng là chị mang qua cho em chứ...


Em cứ đần mặt ra. một lát, em nhắn tin bảo: " Có lẽ em ít tuổi hơn chị. Chị mất công đi lấy lá cho em, gọi điện cho em, vậy mà em không đến lấy cũng không một lời bảo chị. Chị trách em đấy".


Em ấy nhắn lại, đại ý thế này: Ngay lúc đầu em chị bảo cho em lá, cũng đã nghi ngờ vì ở đời chả ai cho không ai cái gì cả... Chị thất hứa với em. Vì vậy em nghĩ là mình đã không lầm....bla bla.....Như thể em đi lừa đảo em ấy để bán lá cà phê vậy.


Em chả hiểu ra làm sao cả. Thà em bán buôn gì cho cam, đằng này mất thời gian, tốn tiền điện thoại, xăng xe giúp người ta mà lại bị nói thế này là sao?


Em ( lúc này bực lắm) mới nhắn lại: em à, thấy em cần thì chị giúp thôi. Em có thể lên WTT hỏi xem chị là ai. Chị đủ tiền mua cả vườn cà phê chứ không đi buôn bán mấy cái lá em nhé.


Vậy là em ấy thay đổi thái độ ngay, nhắn tin cộc lốc, láo toét....bla bla.....và còn nhờ bạn bè nháy máy, gọi điện hỏi em kiểu: chào chị, em cần mua 5kg lá cà phê, lấy ngay bây giờ.....vv...vvv ( số đt: 0166 8695864...)



Chuyện là thế đấy các mẹ ạ. Em bực ghê cơ!


Chả lẽ thấy mọi người cần mà em lại không giúp. Muốn giúp người khác cũng khó thật đấy!



Cảm ơn mọi người đã cho em được chia sẻ!