Chào mẹ các bé! mặc dù chuyện đã qua được hơn chục ngày rồi nhưng đến hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy bức xúc. Vì vậy, tôi đã tìm đến diễn đàn để trao đổi cũng như chia sẻ thông tin cùng các mẹ bé. Chuyện là thế này, tôi có cô con gái đầu lòng đang gửi ở lớp lá trường mầm non trí đức ( Khu công nghiệp Tân bình). Bé ngoan, lễ phép và thích ca hát. Tuy nhiên bé có nhược điểm là ăn ít và ăn chậm nhiều lần cho ba mẹ đưa bé đến lớp thấy bé sợ và bảo không muốn đến trường, tôi và ông xã hỏi tại sao con lại không muốn đến trường thì bé không nói. Hôm 13/6/2011 moị ngày tôi đưa cháu vào đến cổng là cháu tự vào, lần này tôi đưa cháu vào lớp lúc đó cháu đang khóc sau đó giả vờ ra về để quan sát xem tình hình cháu ra sao. Đứng 1 lúc tôi thấy cô không dỗ cháu mà lại bảo cả lớp lêu lêu bé, rồi lấy 2 tay đẩy vào ngực bé sau đó lấy chân đạp vào cháu, xách lách cháu về phía góc lớp. Tức quá tôi lao vào và làm ầm lên sau đó kiến nghị với hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng của trường cũng không tỏ thái độ bức xúc với vụ việc mà chỉ nói cho qua chuyện. Giờ tôi đã chuyển cháu sang trường khác để học nhưng cũng còn băn khoăn và chưa yên tâm, có mẹ bé nào biết cơ sở mầm non tốt ở quận tân Bình thì mách giùm tôi nhé! cảm ơn các mẹ.