Càng về cuối năm thì càng tốn cái khoản sắm sửa. Nào là mỹ phẩm mới, quần áo đầm váy các thể loại. Vì cuối năm ôi thôi là đám cưới, tiệc này tiệc nọ. Mà theo các mẹ, chúng ta đẹp nhất là khi diện trang phục nào các mẹ nhỉ? Và mỗi trang phục thì chúng ta cần điều kiện gì để mặc cho chuẩn, cho xã cứ thế mà lác mắt vì vợ mình sao đột nhiên đẹp vậy. Tớ đang cần càng nhiều bí kíp càng tốt, tại tự dưng nghe riết mấy cảnh báo của các chị cùng cơ quan về tình trạng nhàm chán trong hôn nhân. Nên tớ muốn làm mới mình, muốn dành ngân sách vào khoản thời trang và mỹ phẩm quá, trước đây ít để ý quá nên giờ hy vọng bắt đầu chắc cũng chưa muộn.


Các mẹ chia sẻ khí thế cho tớ bớt tủi thân về tình trạng bỏ quên bản thân của tớ nhá nhá.:Smiling: