Tầng 21 - Mặc đẹp - Thời trang, phong cách cho mùa Đông không lạnh
Sao bao động viên, khích lệ, yêu mến và cả dọa dẫm của các chị em yêu quý, em xin phép được đặt viên gạch đầu tiên cho tầng 21, nhà Mặc đẹp - nơi tụ họp của những người phụ nữ yêu bản thân. Em may mắn được cả nhà tin tưởng giao nhiệm vụ khai trương tầng mới đúng dip Season Greetings, nên sẽ gửi thật nhiều lời chúc tới cả nhà.
Chúc nhà mình sẽ là ngôi nhà ấm áp để chúng ta chia sẻ cảm xúc và tình yêu với cuộc sống, cái đẹp, và đặc biệt là thời trang.
Chúc các bà bầu xinh đẹp luôn giữ phong độ, sức khỏe, và thời trang trong những tháng được coi là đẹp nhất của người phụ nữ.
Chúc các thành viên xinh đẹp của nhà mình sẽ tìm được nhiều niềm vui, có nhiều outfit đẹp mắt để khoe với cả nhà.
Hihi, em cũng chúc các tàu ngầm cũ lẫn mới chăm chỉ nổi lên nhiều hơn, để nhà mình nhanh lớn mạnh nhé.
Rồi, giờ tới màn tự sướng của em ạ:Embarrassment::D;;), có mấy bộ em thử kết hợp với em chân váy em sắm cho Christmas. Thôi cứ coi như quà tặng của em cho nhà mới nha, của ít lòng nhiều cả nhà nhé@};-@};-@};-@};-@};-
Bộ color block cho mùa đông của em
Bộ đóng giả làm người nghiêm túc:D
Bộ em sẽ mặc đi ăn trưa ngày hôm nay, chị nào thấy có cá bảy màu lượn ngoài đường thế này thì đúng là em ạ:)):))
Cả nhà thông cảm cho background hộ em nhé, vì ngõ nhà em chật, có mỗi chỗ đấy là có tí ánh sáng thôiO:-):D
Đây là phó nháy của ngày hôm nay, em gái em, 10 tuổi, thành viên tương lai của nhà mặc đẹp, vài năm nữa em lớn nhờ các chị chỉ bảo nhiều ạ.