Mình tự nhiên hứng chí đi mua tận mấy mảnh vải voan về định để may váy và áo vì thấy mọi người mặc trông đẹp quá. Thấy có mẹ trên DD tư vấn đi may ở nhà may Thành Hưng 62 Tô Hiến Thành, với tâm trạng tràn đầy hy vọng mẹ cháu đã mang mấy mảnh liền để đến đó may. Khi thấy hẹn tận hơn 3 tuần liền mới được lấy mình đã rất chán nản nhưng vì muốn có đồ đẹp nên nghiến răng chờ đợi, ai ngờ đến trước ngày hẹn 2 hôm mẹ cháu phải đi công tác, mà đi hơi lâu cũng tận 3 tuần liền. Mình liền gọi điện đến nhà may xin được lấy đồ sớm hơn 2 ngày do phải đi công tác lâu. Kết quả cho số điện thoại và chờ đợi đến tận lúc lên máy bay vẫn chả có ma nào gọi về việc đó cả.


Đến hôm nay, với tâm trạng phấn khởi vì chuẩn bị được mặc đồ đẹp và mới, mình đến lấy đồ và chưng hửng vì bị trả lại 3/5 mảnh vải, với lý do, vải voan không may được, khi cắt bị xiên xẹo nên không định hình được váy áo :20: :20: :20: . Ô hay lạ nhỉ :5: , tại sao vẫn thấy mọi người mặc được vải đó mà mình không may được nhỉ, thế vải trên chợ người ta bán cho ai nhỉ :13:


Cái áo họ may cho mình cũng ưng lắm, cũng bằng chất liệu voan, thế sao họ lại từ chối may cho mình nhảy, chắc muốn loại vải dễ may đây (mà tiền công cũng khá chát rồi đấy 60k/áo) thế mà vẫn bị từ chối mới đau chứ :2: , còn cái chân váy thì hơi buồn vì dài quá, lại rộng như mặc váy của u ý, chả hiểu tý nữa đem đến họ có sửa cho không đây???


Các mẹ thân mến, hơi dài dòng văn tự nhưng tóm lại, cuối cùng mong các mẹ nào có ai có địa chỉ may đồ bằng vải voan đẹp chỉ cho mình chỗ may với, sắp hết mùa hè đến nơi rồi, không lẽ vứt mấy mảnh vải đó đi. Lâu lắm rồi, phải đến gần 3 năm trời rồi, mình cai nghiện không may mặc gì cả,chỉ mua sẵn thôi, với bao nhiêu hào hứng hy vọng của lần may đồ trở lại, thế là tan thành khói mây rồi, mong tin các mẹ :6: