Các Mẹ ơi, dạo này đồng tiền mất giá quá, cầm 1tr đi mua đồ Tết mà sắm chỉ được 3 món (kinh khủng gì đâu)


Năm nay, anh xã lại phán "Giảm chi tiêu cho du lịch & shopping" nữa chứ


Vì thế các Mẹ làm ơn hiến kế dùm xem có cách nào shopping rẻ & đẹp không (làm ơn đừng cười nha :-S) vì ước mơ mặc đẹp & thời trang thì không của riêng PN nào các Mẹ nhỉ


Nói thiệt, mình đã có nghĩ đến phương án mua hàng secondhand, và cũng đã bon chen vào mấy cửa hàng đồ Si rồi, phải nói là rẻ, giá tầm 35k ~ 95k, mình hàng cũng chất. Nhưng mà phải nói là mắc cỡ quá, vì:


-Thứ 1: Mấy người qua lại cứ nhìn mình chầm chầm theo kiểu "tội nghiệp ghê, chắc k có tiền mới đi mua đồ cũ vầy"


-Thứ 2: Đồ đẹp thì có đấy, nhưng phải lăn lộn cả buổi mới kiếm được vài em.


-Thứ 3: Có món trông đẹp thật, nhưng nhìn dơ dơ, nói chung là biết giặt sẽ sạch nhưng chẳng muốn động tay vào


Thế là phá sản kế hoạch mua đồ Si. Chỉ ước gì có người lựa sẵn bán mắc hơn tí cũng được, mà khỏi phải lọ mọ đi lựa vầy oải quá. Mà hàng này rẻ chắc chẳn ai bán online nhỉ, hix [-([-([-(


Các mẹ có cao kiến gì chỉ em vớiiiii