Tôi kinh doanh thời trang hơn 10 năm nay, thường xuyên và trung thành với các sản phẩm của Thái Lan vì nó rẽ và chấp nhận được cho người thu nhập thấp, thế nên nhiều năm nay tôi kinh doanh rất hiệu quả.


Nhưng gần đây tôi có một sự cố huy hữu tôi nghĩ rằng cũng là một kinh nghiệm để chia sẽ với chị em.



Ngày 20/12/2013 ttoio đến Thái với mong muốn mua được nhiều hàng rẽ để mang về bán cho người tiêu dùng để đón mừng năm 2014. Từ ý nghĩ tôi đã quyết định đầu tư một số tiền không lớn nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng và thế là tôi lên đường đi Thái Lan.



Khi mua xong hàng hoá tôi gọi cho "ship3978" đơn vị mà tôi từng chuyển hàng gần 10 năm nay do một người bạn giới thiệu.. Nhưng gọi liên tục vẫn kẹt máy và thế là ý định không phụ thuộc tôi đã dò tìm một đone vị qua mạng để tìm đối tác chuyển hàng hoá khác.


Khi điện thoạ reo lên 1 người đàn ông nghe máy và hỏi khi nào tôi về cho họ biết giờ giấc. Sau khi trả lời giờ giấc họ trả lời TRƯỚC KHI VỀ 4 TIẾNG MANG HÀNG QUA CHỖ TÔI ĐÓNG. Tôi hỏi giá bao nhiêu hoj trả lời không suy nghĩ 50.000đ/kg.


Chưa yên tâm tôi đã gọi một số khác và môt chị gái bắt máy trả lời MUỐN GỬI ĐỒ MANG QUA ĐÂY, 50,00đ/kg nhưng phải 50kg trở lên.



Tôi hoan mang chưa biết chọn ai thì liền nghĩ ngay đến giá rẽ là ok.


Tôi đến nơi của họ và họ nói rằng 50,000đ áp dụng cho 500kg trở lên. hiện nay 65,000đ/kg còn 60,000đ/kg cũng là 1giá củ rồi, thuế Capuchia đã tăng rồi, xăng dầu lên giá rồi từ 1,800ria lên 3,800 ria/1kg gas.


Bên chị (PL) trả lời dưới 50kg giá sẽ tính khác em nha.


Tôi hỏi bao nhiêu? she trả lời 80.000đ/kg nếu dưới 50kg. và dưới 30kg không nhận hàng.



Choán với kiểu phải theo chuyện đã rồi.


Sau khi đôi co tôi đã làm việc lẽ ra không nên làm vì mình là người đã từng từ chối. Nhưng hàng đã mua rồi nên tôi nhắc máy gọi cho nơi tôi đã từng chuyển (ship3..) người đàn ông nói tiếng việt.



Him trả lời. Chị có bao nhiêu kg, chị chuyển về đâu, chị muốn đóng hàng tại khách sạn hay mang về kho,...


Chị vui lòng cung cấp số điện Thoại VN, Email, Địa chỉ,... Him tiếp tục " chị yên tâm hàng của chị sẽ không mất và nếu có sự có bạn em chịu trách nhiệm. Công ty (ship3..) bên em giá cả rõ ràng chị có thể seach trên mạng. Cuối cùng cũng xong.


Về đến nhà vẫn lo đâu đấu vì không hiểu him có còn nhớ mình không, có nghĩ mình là khách hàng khó chịu không, ...?


Bởi vậy nên cân nhắc kỷ khi gửi hàng tại Bangkok.