Từ khi có bầu là mình phải tạm biệt mấy đôi giày cao gót , suốt ngày gắn bó với mấy đôi giày, dép bệt. Bây giờ quay trở lại với mấy e cao gót thấy ngượng chân quá , đi cứ khập khiễng làm sao ấy , cứ đi vài bước lại bị sút gót, chẳng lẽ lại đi kiểu slow-motion thì người ta lại tưởng mình... có bầu mất :Laughing::Laughing::Laughing:.


Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp mình để mình cải thiện cái kỹ năng này nhé,


cuối năm rồi nên có nhiều lúc phải cần đến cái kỹ năng này lắm lắm . vì mấy chỗ e phải đến toàn là các e chân dài thôi, nên phải bon chen , chứ cứ ở nhà với con thì e toàn giầy bệt cho nó lành :Laughing: .


Nhiều lúc cũng muốn làm liều theo phương châm " tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn " hehe.. khổ nỗi dạo này sinh con xong bụng bự , vừa mập vừa xấu chắc chắn... chẳng ma nào thèm liếc nhìn nên thôi, bỏ ngay ý định này vậy :Laughing:.