Tình hình là hôm trước em có mua ít vải và xin địa chỉ đi may trên web ta. sau 1 hồi gọi điện đến tham khảo các địa chỉ được các mẹ, các chị khen nhưng phải nói là hoa mắt chóng mặt :o với tiền công. Cuối cùng e hỏi được 1 địa chỉ giá vô cùng hạt rẻ ở Hai Bà Trưng khá gần chố em làm :) . em mang vải qua may luôn, được chị ấy tư vấn khá kĩ mà công may váy liền có 150k. bảo khoảng hơn tuần đc lấy, em cũng muốn đẹp nên k dám gọi chờ chị ấy gọi nhưng mà hồi hộp quá nên đến 2 tuần e gọi thì hóa ra chị ấy quên jo đang may. lúc này hơi khó chịu và chuẩn bị sẵn tinh thần là k đc như ý rồi. hnay đi cùng 1 em ở cty đến lấy, nghĩ chắc chắn k mặc đc. Híc! nhưng thử lên thấy ưng ý, chỉ phải cắt bớt chều dài (vì hôm đó e bảo chị ấy may đến gối). Lấy về em mừng quá cơ lần đầu tiên may ở 1 tiệm lạ mà đc ưng ý thế, phải lên chia sẻ với các chị luôn. Mỗi tội e k chụp đc hình để cho mọi ng coi.Tiền công may áo dạ choàng, áo, quần, chân váy cũng hạt rẻ lắm. Đang tính mua thêm ít vải mang qua đó may tiếp.Chị nào muốn đi may thì bảo em nt sđt và địa chỉ cho. Em sợ post lên mọi ng lại bảo e quảng cáo, đến lúc k ưng lại nói e chân gỗ chân sắt. Nhưng e cũng phải nói luôn, đi may có ng hợp ng k hợp nhé, lần đầu tiên mới đến may thợ may họ k biết đc m mặc thế nào nên phải may lần thứ 2 mới đẹp. Còn e lần đầu e cũng thấy ưng lắm rồi, nên e sẽ tiếp tục may ở đây.