Trái ngược với số đông và khi nhiều người có cái nhìn cởi mở hơn khi nhắc tới thời trang, làm đẹp và ‘đặc quyền làm đẹp và được đẹp’ thì người ta còn thoải mái tự tin thể hiện phong cách thời trang của mình. Song nếu có người nhận được sự ngưỡng mộ thì bên cạnh đó cũng có những người nhận không ít sự khó hiểu từ người đối diện với ngoại hình của mình. Và trường hợp 'tiểu công chúa đường An Phúc' U60 là trường hợp tiêu biểu cho ví dụ trên.

hình ảnh

Nếu như gương mặt là một cụ bà U60 đúng nghĩa, song phong cách thời trang lại khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi thường xuyên chưng diện và mặc lên người phong cách thời trang Lolita, đeo vương miện, người phụ nữ nhanh chóng được chú ý. Và với diện mạo được nhận xét là không phù hợp với người lớn tuổi, hiển nhiên, cụ bà xứ Trung liên tiếp nhận phải lời bình luận như ‘cưa sừng làm nghé’. Thậm chí, với phong cách đặc biệt này chưa từng thấy bà diện đồ trùng màu hay trùng váy áo bao giờ. Ảnh: weibo

hình ảnh

hình ảnh

Cứ mỗi lần bà xuất hiện, MXH Trung Quốc đều vô cùng xôn xao vì ngoại hình quá đỗi đặc biệt. Song điều gây tranh cãi cũng chính bởi sự quá đặc biệt và không phù hợp độ tuổi của bà. Dù không biết chính xác tên nhưng mọi người đã đặt cho bà biệt danh ‘tiểu công chúa đường An Phúc’ để dễ dàng gợi nhớ đến dáng vẻ thú vị này. Theo như trang QQ đưa tin, những chiếc váy mà bà mặc trên người đều là đồ tự thiết kế với họa tiết ren cách điệu, nơ con bướm cùng tua rua… đủ mọi kiểu dáng, màu sắc đa dạng. Bà trở nên nổi tiếng trên con phố An Phúc với việc thường xuyên mặc váy, đội vương miện... (Ảnh: Xiaohongshu)

hình ảnh

Đỉnh điểm gây tranh cãi chính là ngoài sở hữu thân hình mũm mĩm, ‘công chúa U60’ còn để mái tóc chỉ dài 3 phân. Song dù ngoại hình có trông lạ lẫm thế nào thì ‘tiểu công chúa’ vẫn tự tin sải bước trên đường phố mặc kệ những ánh nhìn tò mò của người đi đường. Có những người thích thú với phong cách của bà song cũng có không ít người mỉa mai, bình luận không hay về ngoại hình của ‘tiểu công chúa’ U60 này. Ảnh: weibo

hình ảnh

Song nếu hiện tại gây tranh cãi thì khi nhìn lại thời còn trẻ của ‘tiểu công chúa U60’ chắc chắn cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi ngày xưa bà cũng từng sở hữu dung nhan của một mỹ nhân đúng nghĩa. Trái ngược hoàn toàn với hiện tại, ngày xưa bà cũng sở hữu thân hình mảnh mai, mái tóc đen thẳng dài ngang lưng cùng gương mặt thanh tú và làn da trắng mịn. (Ảnh: Weibo)

hình ảnh

Có thể thấy, với diện mạo ngày xưa của ‘tiểu công chúa’ cũng từng khiến bao chàng xao xuyến bởi vẻ ngoài dịu dàng, thanh tao của mình. Song thời gian qua đi, bà mắc phải bệnh nặng dẫn đến việc bị rụng tóc nên cuối cùng bà đã quyết định để tóc thật ngắn. Bên cạnh đó, cũng bởi vì uống thuốc nên đã khiến cơ thể của bà bị tích nước, trở nên tròn trịa hơn. Ảnh: weibo

hình ảnh

Cũng như nhiều người phụ nữ khác, cụ bà U60 cũng từng có khoảng thời gian tự ti và mặc cảm vì sự thay đổi của diện mạo, đôi khi tự nhìn mình trong gương bà không thể chấp nhận được và không dám bước ra đường. Đã từng có thời gian bà phải trốn tránh và buồn tuổi với ngoại hình hiện tại cho đến khi bà phát hiện việc mặc những chiếc váy xinh đẹp có thể khiến tâm trạng mình trở nên tốt hơn. Cũng chính vì vậy mà từ đó bà có ý tưởng tự thiết kế lên các mẫu váy dạo chơi trên phố. Ảnh: weibo

hình ảnh

Bà từng chia sẻ rằng bản thân đã nhận về nhiều ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh vì ngoại hình và phong cách có phần đặc biệt. Nhưng trên tất cả, ‘tiểu công chúa đường An Phúc’ rất muốn truyền cảm hứng cho mọi người về việc dám thể hiện cá tính của riêng mình: ‘Cuộc sống thực sự không cần phải được công nhận bởi tất cả mọi người. Sống theo những gì bản thân muốn, đơn giản và hạnh phúc là được.’ – bà nói. Ảnh: weibo

hình ảnh

Cho đến nay, ngày càng có nhiều người ngưỡng mộ sự kiên trì và lòng dũng cảm dám thể hiện của bà. Thậm chí giờ đây, “tiểu công chúa” còn trở thành biểu tượng của con phố An Phúc, Thượng Hải. Không chỉ là chủ đề hot được bàn tán trên mạng xã hội mà có rất nhiều nhiếp ảnh gia mỗi ngày đều chờ đợi trên phố An Phúc để được chụp hình bà cùng các bộ trang phục độc đáo. Một nhiếp ảnh gia chia sẻ về hình ảnh của ‘tiểu công chúa’: ‘Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy sống theo cách của mình muốn. Bà đã dạy tôi bài học này... Dù mỗi người có cách nhìn khác nhau về phong cách thời trang của bà nhưng tôi ủng hộ sự dũng cảm này’. Ảnh: weibo

Vậy mới thấy, thời trang là không giới hạn và mỗi người đều có quyền thể hiện cá tính của bản thân. Bởi phía sau phong cách cá nhân đều là những câu chuyện đặc biệt, đó có thể là câu chuyện về cuộc đời và động lực sống về một niềm vui nào đó. Song điều cuối cùng mà thời trang mang lại đó là năng lượng tích cực và niềm vui sống. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ, tuổi tác chỉ là con số và tuyệt nhiên đừng dùng tuổi tác hay ngoại hình để khoác lên người định kiến về vẻ đẹp của người phụ nữ. Thay vào đó, chị em hãy phá bỏ xiềng xích và dành sự tôn trọng cho bất kỳ sở thích hay vẻ đẹp thời trang của một ai đó.