Trong tết mình có vào cửa hàng thời trang Thiên Phương ở 223 Tông Đức Thắng - Hà Nội mua một chiếc áo dạ choàng màu đen, giá 2.500.000đ được giảm 10% còn 2.250.000đ. Nhưng mặc được đúng một tháng giờ áo xù và trông nhàu nhĩ, cúc thì bong tả tơi, túi thủng cả hai.... Chán không muốn mặc nữa


Áo ở đây được mỗi cái là may phom chuẩn thôi. Hôm vừa rồi quay lại cửa hàng định mua cái váy, mình có thắc mắc về tình trạng áo như vậy... Một cậu thanh niên to béo, thản nhiên trả lời mình rằng: chắc chị giặt áo rồi nên mới bị xù như vậy, chứ áo bọn em treo kia giống của chị có làm sao đâu??? và một mực đổ cho mình giặt áo rồi (Mà thật sự thì áo mình chưa giặt lần nào, mặc cũng không nhiều) nên không chịu trách nhiệm mà mình có đòi bảo hành áo đâu, chỉ góp ý về chất lượng như vậy