Thời trang là cuộc sống. Và, cuộc sống phù hoa đó được gói gọn trong nhiều câu nói kinh điển gắn với tên tuổi của các ông hoàng, bà hoàng lĩnh vực này. Những châm ngôn ấy dĩ nhiên sẽ không chỉ có nghĩa trong mỗi fashion, nếu không nó đã không sống mãi đến tận bây giờ, đi qua bao nhiêu thời đại và trở thành quan điểm sống được giới mộ điệu nằm lòng


Đây là những phát biểu mà mình sưu tập theo ý kiến và sở thích cá nhân thôi nhưng thật sự rất tâm đắc và muốn chia sẻ cùng mọi người, ai còn biết câu nào thì cùng vào đây với mình nhé. Hoặc ai có cảm nghĩ, ấn tượng ra sao cũng cho mình và mọi người enjoy với.




“Tôi không làm ra thời trang, tôi chính là thời trang” – Coco Chanel





“Điều tuyệt vời nhất trên đời này là đồ miễn phí, và điều tuyệt vời thứ hai là những thứ xa xỉ cực kì đắt tiền” – Coco Chanel




Coco Chanel





“Tôi thích để tiền ở nơi tôi hay nhìn nhất: trong tủ quần áo của mình” – Carrie Bradshaw




Carrie Bradshaw





“ Cuộc sống quá ngắn ngủi chỉ để bạn mặc những món đồ nhàm chán” – Carly Cushnie và Michelle Ochs




Carly Cushnie và Michelle Ochs






“Họ sẽ nhìn bạn chằm chằm, hãy khiến họ được mãn nhãn” – Harry Winston





Harry Winston






“Thời trang cũng giống như cách bạn ăn uống, bạn không nên chọn chỉ một thực đơn duy nhất mỗi ngày” – Kenzo Tacked





Kenzo Tacked






"Tôi muốn người ta nhìn thấy chiếc váy, nhưng phải dồn sự chú ý vào người phụ nữ mặc chiếc váy ấy” – Vera


Wang




Vera Wang





“Khi hoài nghi, hãy mặc màu đỏ” – Bill Blass




Bill Blass





“Không phải lộng lẫy nghĩa là quên đi việc người khác đang mặc gì sao?” – Yves Saint Laurent




Yves Saint Laurent