“Ngực nhỏ”, nghe tủi thân phết, nhưng sau bao năm lăn lộn tìm cách tăng đô mà nó vẫn vậy thì em Bơ đành chấp nhận sống chung với lũ. Nói vậy không có nghĩa là chị em ngực nhỏ là xấu, là tự ti, là không có quyến rũ. Bơ thấy nhiều người đẹp có ngực phẳng lì mà vẫn hấp dẫn đấy thôi, chớ ngực to quá chỉ thấy… phát ngợp. Quan trọng là chị em mình cần biết cách ăn-diện và phải thật tự tin với chính mình nữa!





Bơ giới thiệu cụ thể 3 trang phục trong clip nè:



1. Đầm chữ A


webtretho



Ngực váy bo ngang, giả hai dây cùng họa tiết hoa nhỏ tạo nét trẻ trung + thân váy phồng nên người đối diện sẽ thấy cơ thể của Bơ không đến nỗi quá "lép" :)). Ai mà còn có eo con ong, đôi chân "mật ong" nữa thì... tuyệt =P~.



- Đầm hoa này Bơ mua ở Sài Gòn Square - Tôn Đức Thắng, có rất nhiều kiểu và mẫu họa tiết khác cho mấy bạn chọn. Con gái dáng thấp, nhỏ người mặc cũng rất hợp.



- Còn giày Bơ đang đi là được người bạn mua tặng ở một shop trong hội chợ Hello Weekend (shop tên gì bạn nó quên mất rồi :'( ).



2. Đầm liền sọc ngang + áo oversize



webtretho



Đầm dài ôm suốt từ trên xuống gần hết chân dễ khiến cơ thể trông "suôn đuồn đuột", nên Bơ chọn thêm áo overszie hở một bên ngực để che khuyết điểm ngực nhỏ và phần nào tạo vẻ sexy :x



- Đầm dài này thì Bơ mua ở Taka Plaza - 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.



- Áo oversize đen cũng mua ở đây nốt.



- Giày Bơ mua ở 1 shop bán tại nhà, trong con hẻm nhỏ có cafe Công Chúa Và Hạt Đậu ấy, Bơ mua cách đây 4, 5 năm rồi lâu quá không nhớ được tên.



3. Áo ngắn tay + chân váy bút chì



webtretho



Đi làm thì Bơ em chọn đồ càng đơn giản, càng lịch sử mà không xấu thì càng tốt. Mẹo phối đồ với áo + chân váy bút chì của Bơ là: chọn màu đối lập; trên trơn dưới màu sắc hay họa tiết và ngược lại. Quan trọng nữa là trang phục không quá rộng, không quá chật, cứ phải gọn gàng ôm dáng là được.



- Áo trắng sát nách là Bơ em order trên mạng - cùng với 1 cái quần hoa nữa, mà vì mua về mới biết quần hoa mặc chật nên chỉ tận dụng áo thôi.



- Chân váy là của mẹ cho Bơ em mặc lại :Embarrassment:



- Giày cao gót mua ở shop giày xuất khẩu trên đường Lý Chính Thắng. Đường này chịu khó đi xem, lựa sẽ có được nhiều đôi đẹp lắm (không phải cái shop đông ơi là đông đâu). Mọi người có thể trả giá nữa.



Những bộ còn lại toàn đồ dễ tìm, dễ mặc không à, có cái quần jeans ngắn là Bơ em cắt từ quần jeans dài ra đó :p.



Hy vọng qua clip này, ai bị dính "hai lưng" sẽ biết cách biến hóa cho mình xinh đẹp hơn. Bơ dự định sẽ làm thêm vài clip chia sẻ vể thời trang nữa nên có gì mọi người hãy góp ý, ném đã cũng được và ủng hộ thêm cho Bơ nha :D