Bố đi công tác. Con sốt cả đêm đến 39 - 40 độ, có dấu hiệu co giật. Mẹ hoảng loạn, hết dán cao, đắp khăn lạnh mà con không hạ sốt. Cuối cùng, mẹ cho con dùng thuốc paracetamol dạng viên đạn. Vừa đặt vào hậu môn thì con mắc ị. Mẹ nghĩ chắc là đi hết chỗ thuốc rồi. Pha nước ấm rửa cho con thì thấy người con mát hẳn.


Mẹ lẩm bẩm: Lạ thật, đi ị xong lại hết sốt...


Chắc cả đêm mẹ mất ngủ trông con, sáng sớm lại lọ mọ ra ngoài bị trúng gió nên cũng bị cảm sốt. Biết tin, bố bỏ dở công việc để về.


Vừa vào nhà, bố hỏi han tình hình hai mẹ con.


Mẹ chưa kịp trả lời, đã thấy con nhanh nhảu: Bố, bố. Mẹ bị sốt đi ị.


Bố, mẹ: ???