Mình mới tập 1, cậu ấy đang bước qua tuần thứ 32, ngày dự sinh là 14./8. Mình ở tphcm chưa mua gì cho bé hết, với lại mình tính dự sinh ở Từ Dũ có mẹ nào giống mình không cho mình kinh nghiệm với. Giờ bắt đầu thấy lo lo cũng hơi sợ. Mình nhát thích hà.


- Các mẹ đã mua gì cho bé chưa cần chuẩn bị đồ gì cho bé vậy các mẹ mình nghe nói có nhiều đồ mua nhưng sẽ không sử dụng nhiều thành phí.


- Có mẹ nào tính sinh ở Từ Dũ hông vậy, mình tính sinh dịch vụ bên đó, vì nghe nói có cho người nhà vào phòng sanh ... Liệu có phải lên đó trước để khám và theo dõi không vì hiện tại mình khám ở phòng khám tư, có cần liên hệ trước bác sĩ nào để nhờ người đó đỡ sanh không, mình nghe nói bây giờ dù sanh thường thì bác sĩ cũng sẽ không đợi mình nở như các bà các mẹ ngày xưa mà ai cũng bị rạch tầng sinh môn hết, nên cũng hơi hoang mang. Hôm trước có bà dì mới sinh cách đây 2 tuần nghe mẹ mình nói là bé có 2,9kg thôi mà cũng bị rạch tầng sinh môn luôn ý.


[-([-([-(