Mình lập hội để các mẹ 2 vạch tháng 10 vào chia vui và các mẹ khác có hoặc chưa có kinh nghiệm vào chia sẻ, tâm sự và 8 chuyện ^^


Mình khai hội nhé!


Mình sinh tập 1 vào 9/1/2010, công chúa và ngày 3/10/2012 vừa rồi mình test 2 vạch vừa vui vừa bất ngờ vì không nghĩ không thể nào 2 vạch.


Vì mấy tháng trước mình canh ngày rụng trứng nhưng đều 1 vạch nhưng tháng này bị viêm âm đạo nên chuyện kia cũng chẳng tới đâu, thế mà...


Đúng là mình tính không bằng trời tính ^^ Thứ 2 vừa rồi mình đi khám thai và bs bảo túi thai đã vào tử cung và có hoạt động tim thai. Sau mấy ngày lo lắng


giờ nghe bs phán thế mình cũng thấy đỡ lo hơn. Bs có cho uống Fe+Axit folic và đặt Utrogestan 100mg 1v x 2 lần/ngày, chẳng biết là thuốc gì và lang thang lên mạng tìm hiểu mới biết là thuốc làm dày niêm mạc tử cung, để thai dễ bám. Mình không biết nên dùng hay không vì đọc hướng dẫn thì mình không phải đối tượng sử dụng mà lần đầu cũng không sử dụng thuốc này vì lúc đó mang thai ở nước ngoài, bs chẳng cho thuốc gì hết. Sau tư vấn 1088 và chị họ làm nữ hộ sinh, mình mới chính thức mua đặt (vì nghe nói giờ bs hay cho dùng thuốc này để dự phòng).



Dấu hiệu mang thai đầu tiên của mình:


- Chậm kinh: nhưng vì chu kỳ của mình cũng +/- 4-5d, có lúc 13 ngày và lần đó tốn 2 que nhưng cũng 1 vạch :)


- Bụng tròn hẳn: Mình chưa biết nên vẫn đi tập TDTM bình thường, nhưng lạ 1 điều là tuần đó bụng cứ tròn không hóp vào được :)


- Miệng lạt cứ phải nuốt nước miếng


- Đau bụng tức lưng như sắp đèn đỏ


- Buồn ngủ kinh khủng, mình vốn đi làm không ngủ trưa, cả ngày rất tỉnh táo, đêm thức khuya vậy mà vừa rồi cứ ngáp suốt và vật vờ vật vã :)


- Đau căng ngực


- Chân tay mỏi rã rời dù không làm gì nặng...



Vài dấu hiệu chia sẻ cùng các mẹ đang chậm kinh mà có dấu hiệu tương tự thì nên nhanh chóng mua que để test nha!


Chúc hội 2 vạch tháng 10 đông vui @};-