Các mẹ ơi! Tình hình là càng ngày em càng thấy tự ti vì cái mũi tẹt của mình á, nó làm khuôn mặt em kém xinh phết. Nghe các chị bạn kháo nhau nên nâng mũi S-line, thủ thuật đơn giản mà thay đổi được "diện mạo" chiếc mũi, em háo hức lắm. Gần 30 tuổi mà chả biết làm đẹp thì cũng chán nhể. Ôi giời ơi, khổ nỗi cái tính em mạnh miệng chứ nhát gan lắm, nhất là khi người bảo làm ở thẩm mỹ viện, người khuyên vào bệnh viện cho an toàn. Nói thiệt là em không lo về chi phí lắm ạ, chỉ muốn nơi nào an toàn và "bao" đẹp sau khi phẫu thuật thôi. Mẹ nào trước giờ nâng mũi S-line hay làm đẹp bộ phận khác thì phân tích giúp em nên chọn TMV hay bệnh viện ạ.